Cuộc đời đầy biến cố khiến hắn chìm trong dằn vặt, tự vấn bản thân hay trách cứ số phận? Chuỗi ngày dài lê thê trôi qua như bóng ma ám ảnh, cho đến khi cái chết đến vào một đêm đông lạnh giá. Nhưng dường như định mệnh chưa buông tha, linh hồn hắn xuyên không đến một thế giới hoàn toàn mới, mang theo một thân phận và cái tên mới. Thế giới này ngập tràn tu luyện và những điều kỳ bí, buộc hắn phải thích nghi và bước vào con đường tu hành cùng gia tộc tại quốc tông của Nhất Xuân quốc. Dù nỗ lực không ngừng, hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí: “Ký ức đặc thù!”. Từ đó, hắn quyết định dấn thân vào một con đường chưa ai từng đi, bất chấp kết quả ra sao, không một chút hối tiếc.
Vũ trụ bao la, hình thành từ vụ nổ Big Bang, với vô vàn hạt vật chất kết hợp tạo nên hành tinh, ngôi sao, thiên hà… Sự sống không ngừng vận động và biến đổi trong khoảng thời gian hơn 13,8 tỷ năm. Giữa không gian vô tận ấy, liệu có tồn tại những hành tinh khác mang sự sống, có loài người sinh tồn? Câu hỏi đặt ra không chỉ là sự tồn tại, mà còn là làm thế nào để tìm kiếm, xác nhận và chạm tới những nơi xa xôi ấy.
Ánh sáng, với tốc độ đáng kinh ngạc 300.000 km/giây, vẫn tỏ ra chậm chạp trong vũ trụ rộng lớn. Ánh sáng Mặt Trời cần hơn tám phút để đến Trái Đất, và hơn hai mươi bảy ngàn năm để tới trung tâm Ngân Hà. Khoảng cách giữa các thiên hà lại càng khó tưởng tượng hơn. Nếu chiếu một tia sáng từ Trái Đất đến thiên hà Tiên Nữ – thiên hà gần chúng ta nhất, thì phải mất hơn hai triệu năm ánh sáng mới đến được đích. Thời gian khổng lồ ấy vượt quá cả tuổi thọ của một sinh mệnh, kể cả một vị thần ánh sáng giả tưởng.
Vậy làm thế nào để vượt qua khoảng cách không gian giữa các hành tinh, các thiên hà, thậm chí giữa các vũ trụ? Làm thế nào để con người có thể đồng hành cùng vũ trụ ở thời điểm hiện tại, chứ không phải nhìn vào quá khứ xa xôi của nó? Câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp chính xác, chỉ tồn tại những giả thuyết và dự đoán. Hành trình của nhân vật chính trong “Thiên Ý” sẽ hé lộ những bí ẩn nào? Mời bạn đón đọc tác phẩm của Mạc Trung Chi Thủy.