Năm 676, tại vùng biên giới xa xôi Bắc Châu, Thứ sử Địch Nhân Kiệt – vị quan thanh liêm nổi tiếng thời Đường dưới triều Võ Tắc Thiên – phải đối mặt với một chuỗi án mạng bí ẩn làm chấn động cả vùng. Một tiểu thư khuê các bỗng dưng biến mất giữa chợ đông người, một phu nhân bị sát hại dã man trong căn phòng khóa kín từ bên trong, và một võ sư cao cường bất ngờ bị đầu độc. Vụ việc càng trở nên rối ren khi lan truyền tin đồn Thứ sử Địch Công tự ý quật mộ một thương gia đã khuất nửa năm để nghiệm thi. Dư luận phẫn nộ, yêu cầu Địch Công từ chức, đẩy Bắc Châu đến bờ vực hỗn loạn. Bi kịch tiếp tục ập đến khi một trong bốn trợ thủ đắc lực của Địch Công bị sát hại, khiến ông như mất đi một cánh tay phải.
Giữa vòng xoáy của nghi ngờ và phẫn uất, Địch Công đứng trước thử thách cam go. Kết quả khám nghiệm tử thi thương gia không cho thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào, khiến vụ án càng trở nên mờ mịt. Ông phải chạy đua với thời gian để tìm ra chân tướng sự việc, minh oan cho bản thân, lấy lại lòng tin của dân chúng và hơn hết, bảo vệ những trợ thủ trung thành còn lại. Vụ án “Thiết Đinh” hứa hẹn đưa người đọc vào mê cung của những tình tiết ly kỳ, những cú ngoặt bất ngờ, khi Địch Công phải lần theo từng manh mối nhỏ nhất để tìm kiếm sự thật giữa muôn trùng giả dối.
“Thiết Đinh Án” là tác phẩm thứ 12 trong loạt tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng về vị quan án tài ba Địch Nhân Kiệt của tác giả Robert van Gulik. Tác phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố trinh thám phương Đông và phương Tây, mang đến cho độc giả trải nghiệm độc đáo về một thời đại lịch sử đầy bí ẩn của Trung Hoa cổ đại. Robert van Gulik, một nhà Đông phương học uyên bác, đã khéo léo lồng ghép kiến thức sâu rộng về văn hóa, lịch sử và xã hội Trung Quốc vào tác phẩm của mình, tạo nên một bức tranh sống động và chân thực về thời Đường. Từ những chi tiết nhỏ như trang phục, ẩm thực, kiến trúc cho đến những phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, tất cả đều được tái hiện một cách tỉ mỉ và tinh tế.
“Địch Công Kỳ Án” không chỉ đơn thuần là một bộ truyện trinh thám giải trí mà còn là một cánh cửa đưa người đọc đến gần hơn với văn hóa phương Đông, khám phá những giá trị nhân văn sâu sắc ẩn chứa trong từng câu chuyện. Sự đấu tranh giữa thiện và ác, giữa công lý và tội ác, giữa lòng tin và sự phản bội… tất cả được thể hiện một cách sống động qua ngòi bút tài hoa của Robert van Gulik. Độc giả sẽ được đồng hành cùng Địch Công trên hành trình phá án đầy cam go, trải nghiệm những phút giây hồi hộp, nghẹt thở và vỡ òa khi chân tướng sự thật cuối cùng được phơi bày.