Thường Nhạc, một cái tên gắn liền với hai chữ “phong lưu”. Sinh ra trong nhung lụa, lớn lên giữa hào quang danh vọng, anh là hiện thân của một thiếu gia kiêu hãnh, thừa hưởng mọi ưu ái mà cuộc đời có thể ban tặng. Nhưng phong lưu của Thường Nhạc không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài hào nhoáng hay xuất thân trâm anh thế phiệt. Nó toát ra từ thần thái, từ khí chất, từ sự tự tin ngút trời, khiến biết bao trái tim thiếu nữ thổn thức. “Ở công cộng, tôi tỏ ra nhã nhặn. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, tôi luôn thô lỗ và bốc đồng.” – Câu nói tưởng chừng như mâu thuẫn ấy lại chính là chìa khóa hé lộ con người thật của Thường Nhạc, một chàng trai vừa lãng tử, phong trần, vừa cuồng nhiệt, bất cần.
Dù hiểu rõ tương lai bên cạnh một chàng trai phong lưu như Thường Nhạc khó lòng bình yên, vẫn có vô số cô gái nguyện đắm chìm trong men say tình ái, chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên cạnh anh. Họ bị cuốn hút bởi vẻ ngoài lịch lãm, bởi sự phóng khoáng, bởi sức hấp dẫn khó cưỡng toát ra từ con người anh. Thế nhưng, giữa rừng hoa thơm ngát ấy, liệu có một bông hoa nào thực sự đặc biệt, đủ sức níu giữ trái tim đa tình của chàng thiếu gia phong lưu? Liệu ai mới là người có thể chạm đến những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn anh, nhìn thấu lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài để thấy được con người thật bên trong? Và liệu tình yêu có đủ sức mạnh để thay đổi một con người vốn quen với sự tự do, phóng khoáng như Thường Nhạc?
“Thiếu Gia Phong Lưu” của tác giả Dạ Thải Hoa, một tác phẩm thuộc thể loại sắc hiệp, đô thị, văn học phương Đông, hứa hẹn sẽ đưa bạn bước vào cuộc hành trình đầy sóng gió và cũng không kém phần lãng mạn của Thường Nhạc. Bản dịch của Dạ Ảnh, dựa trên nguồn metruyen, sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm trọn vẹn nhất về câu chuyện tình yêu đầy màu sắc và cám dỗ này. Hãy cùng đắm chìm trong thế giới của “Thiếu Gia Phong Lưu” để khám phá những bí mật ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài phong trần của chàng thiếu gia họ Thường và tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi còn bỏ ngỏ.