Vương gia tam tiểu thư, không phúc, không mỹ, không đức, nhan sắc tàn phế, sức khỏe suy nhược, bị người đời khinh miệt. Nàng – một thân phận tưởng chừng như phế vật lại được gả cho chàng, một cuộc hôn nhân truyền thống được sắp đặt, một sự kết hợp mà thiên hạ đều cho là khập khiễng, bất xứng. Dưới lớp hỉ khăn đỏ thẫm, nàng lặng lẽ mỉm cười, ẩn chứa sự kiên nhẫn và bình thản đến lạ thường. Sau bao sóng gió cuộc đời, ước nguyện duy nhất của nàng chỉ là một cuộc sống bình yên.
Trên con đường rước dâu, chàng cũng khẽ nhếch môi, nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy lại là một tâm hồn lạnh lẽo như băng. Chàng cam chịu mọi sự sỉ nhục, nhẫn nhịn chờ đợi ngày vùng lên, đạp bằng thiên hạ dưới chân mình. Nàng là thê tử của chàng, động đến chàng chính là động đến nàng, sỉ nhục chàng cũng như sỉ nhục nàng, hãm hại chàng cũng chính là hãm hại nàng. Kẻ nào dám cả gan chạm đến nàng, nàng sẽ tự tay tiễn chúng xuống địa ngục.
Nàng không tin quỷ thần, cũng chẳng cầu xin trời xanh. Nếu số phận đã định sẵn phải chết, nàng sẽ biến cả thiên hạ này thành địa ngục trần gian, dùng giang sơn làm vật tế để đổi lấy linh hồn của mình. Một câu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy sóng gió, một cuộc hôn nhân truyền thống ẩn chứa những bí mật động trời. “Thịnh Thế Đích Phi” của tác giả Phượng Khinh sẽ đưa bạn bước vào một thế giới đầy mưu mô, tranh đấu, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào và xúc động. Hãy cùng theo dõi hành trình của nàng, từ một tiểu thư bị ruồng bỏ trở thành một nữ nhân mạnh mẽ, kiên cường, sẵn sàng bảo vệ người mình yêu thương và giành lấy hạnh phúc cho chính mình.