Nguyên thái tử Lý Thần, sau năm năm bị phế truất, đã trở lại với một đội quân hùng mạnh, buộc hoàng đế đương triều – người em trai đã hãm hại mình – phải thoái vị. Lý Thần giành lại tất cả những gì thuộc về mình, bao gồm cả hậu cung của hoàng đế cũ. Trong số những phi tần đó, có Chu Thanh Nhược, người sau này trở thành sủng phi của tân đế. So với vị hoàng đế trước, Lý Thần mạnh mẽ và nam tính hơn hẳn, khiến Chu Thanh Nhược vô cùng thỏa mãn. Tuy nhiên, đối với thế giới bên ngoài, Vũ Đức tân đế Lý Thần lại mang tiếng là bạo quân. Việc bức vua thoái vị, giam lỏng thái hậu và hoàng hậu, cùng tin đồn gian díu với phi tần của tiên đế khi còn là thái tử khiến ông bị người đời lên án. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài tàn bạo đó là một con người đầy tổn thương và bí mật. Chứng “ghê tởm nữ nhân” cùng tính cách bạo lực của Lý Thần bắt nguồn từ những âm mưu hãm hại và nỗi đau bị phụ hoàng ruồng bỏ.
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Lý Thần và Chu Thanh Nhược diễn ra trong bối cảnh hỗn loạn của cuộc cung biến. Chu Thanh Nhược, khi ấy đang tìm kiếm tỳ nữ thân cận, vô tình lạc vào mật thất của Lý Thần. Chứng kiến cảnh tượng tan hoang, nàng lầm tưởng đó là do phản quân gây ra và Lý Thần là một vị hoàng tử nào đó đang gặp nạn. Lòng trắc ẩn thôi thúc nàng an ủi, trò chuyện cùng Lý Thần, gieo nên mối nhân duyên đặc biệt. Sự xuất hiện của Chu Thanh Nhược như một tia sáng le lói trong cuộc đời tăm tối của Lý Thần. Nàng là người phụ nữ duy nhất khiến ông không cảm thấy ghê tởm. Các trung thần, mừng rỡ trước sự thay đổi của tân đế, đã vạch ra kế hoạch đưa Chu Thanh Nhược đến bên cạnh Lý Thần. Với sự bạc bẽo của phế đế Nhân Tông, Chu Thanh Nhược chấp nhận trở thành phi tần của Lý Thần và bắt đầu một cuộc sống mới với thân phận Huyên Phi.
Tân đế Lý Thần thể hiện tình yêu của mình một cách vụng về và đáng yêu như một chàng trai mới lớn. Ông dễ dàng đỏ mặt trước những lời nói ngọt ngào hay nụ cười của Chu Thanh Nhược. Những hành động len lén nắm tay rồi vội vàng buông ra, những đêm mất ngủ chỉ để ngắm nhìn người mình yêu, hay những lý do ngây ngô để được gần gũi Chu Thanh Nhược đều khiến người đọc không khỏi bật cười. Lý Thần cũng là một người đàn ông si tình và hết mực bao bọc, che chở cho Chu Thanh Nhược. Chỉ vì phế đế và hoàng hậu bắt Chu Thanh Nhược hành lễ mà Lý Thần đã giáng phế đế xuống làm Khang vương. Trong mắt quần thần, Lý Thần là một minh quân chăm lo việc nước, nhưng trước mặt Chu Thanh Nhược, ông lại dịu dàng như một chú cún con.
Câu chuyện tình yêu của Lý Thần và Chu Thanh Nhược diễn ra nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không kém phần sâu sắc. Nữ chính Chu Thanh Nhược không phải là người quá thông minh hay sắc sảo, nhưng nàng lại sở hữu tính cách trầm ổn, biết suy nghĩ cho đại cuộc và luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào Lý Thần. Bên cạnh đó, các nhân vật phụ cũng được khắc họa rõ nét, góp phần tạo nên bức tranh đa chiều về cuộc sống chốn hậu cung với những mảnh đời đan xen giữa yêu thương, thù hận và bi kịch. Từ Khang vương phi vô liêm sĩ, phế đế Nhân Tông nhu nhược đáng thương đến Lý trắc phi si tình đáng xót xa, mỗi nhân vật đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc. Câu chuyện của Lý trắc phi khi quyết định rời xa Minh Hòa cung cùng tiểu thế tử, từ bỏ mối tình đơn phương, mang đến cho người đọc một nỗi buồn man mác, khó tả. “Thịnh Thế Sủng Phi” là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, cảm động, xen lẫn những tình tiết hài hước, nhẹ nhàng, mang đến cho người đọc những cung bậc cảm xúc khác nhau.