Cuối đường sinh mệnh, đứng trước ranh giới mong manh giữa sống và chết, nhân vật chính bất ngờ gặp lại Ám Vương – người đàn ông yêu nàng sâu đậm, trọn vẹn. Vì tình yêu ấy, nàng quyết định từ bỏ tiên cốt cao quý, chấp nhận hóa thành yêu để được ở bên cạnh người mình yêu thương. Hắn, Dạ Ly Lạc, Ám Vương của Yêu giới, nổi danh là kẻ tuấn mị tà mị bậc nhất thiên hạ, tàn nhẫn vô tình, giết người không ghê tay. Từ thuở nhỏ, chưa một ai có thể chạm đến trái tim băng giá của hắn, cũng chưa một ai được chứng kiến nụ cười chân thành hiếm hoi trên môi y. Thế nhưng, nàng đã xuất hiện, sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã đóng băng của Ám Vương, cùng hắn kề vai sát cánh chinh chiến thiên hạ, khuất phục tứ phương.
Vì hắn, nàng cam tâm tình nguyện từ bỏ tiên giới, hóa thân thành ma, cùng hắn thống nhất Yêu giới, khuấy đảo Nhân giới, chinh phục Ma giới, và cuối cùng, hướng mũi nhọn về Thiên giới, thực hiện lời hứa năm xưa: Nếu nàng còn sống, nàng nhất định sẽ lật đổ Thiên giới! Một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió, đan xen giữa yêu hận tình thù, giữa những trận chiến long trời lở đất. “Thịnh Thế Yêu Sủng” của tác giả Mèo Vẫn Ở Đây hứa hẹn mang đến cho độc giả một thế giới huyền huyễn đầy màu sắc, nơi tình yêu và thù hận đan xen, cùng hành trình chinh phục đỉnh cao quyền lực đầy kịch tính của hai nhân vật chính. Liệu tình yêu của họ có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, nghịch thiên cải mệnh? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong “Thịnh Thế Yêu Sủng”.