Giữa cái lạnh âm hai mươi lăm độ của thảo nguyên mênh mông, một kị sĩ nằm bất động. Trong căn phòng khách sạn vắng lặng, một cô gái điếm đã tắt thở. Sáu đứa trẻ nằm co ro trong container tại kho hàng bỏ hoang, sinh mạng đã lìa xa. Dưới đáy hố khai thác sỏi lạnh lẽo, một người phụ nữ đã không còn hơi thở. Và bên ngoài căn lều giữa cơn bão dzüüd khủng khiếp, một giáo sư điểu học cũng tìm đến cái chết. Những cái chết bí ẩn, xảy ra gần như cùng thời điểm, khiến người ta rùng mình kinh hãi.
Điều gì đã liên kết những con người tưởng chừng như chẳng có điểm chung này? Thanh tra Yeruldelgger và cộng sự bắt đầu cuộc điều tra đầy cam go, dấn thân vào hành trình xuyên biên giới, để rồi phát hiện ra sự thật kinh hoàng ẩn giấu phía sau những cái chết đầy ám ảnh. Vụ án dần hé lộ những góc khuất đen tối, đưa câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Sau thành công của “Công lý thảo nguyên”, Ian Manook tiếp tục đưa độc giả đến với những vùng đất hoang sơ và bí ẩn. “Thời Hoang Dã” không chỉ là một cuốn tiểu thuyết trinh thám đơn thuần, mà còn là bức tranh toàn cảnh về phong cảnh, tập tục, ẩm thực và những bí mật được cất giấu kỹ lưỡng của một vùng đất xa lạ. Với tài năng xây dựng tình tiết nghẹt thở và khả năng phân tích sâu sắc các vấn đề xã hội hiện đại, Ian Manook một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong dòng văn học trinh thám. Bằng ngòi bút sắc bén, ông lột tả những góc khuất tăm tối của xã hội, những mảng màu đối lập giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn minh và hoang dã.
“Thời Hoang Dã” đã xuất sắc giành Giải thưởng Saint-Pacôme cho thể loại trinh thám năm 2015, một minh chứng rõ ràng cho sức hút và giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Cuốn sách hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đọc đầy kịch tính và ám ảnh, khiến bạn không thể rời mắt cho đến trang cuối cùng.