“Thời Niên Thiếu của Anh và Em” của Cửu Nguyệt Hi là một câu chuyện ngôn tình vườn trường đầy xúc động, khắc họa mối tình giữa Trần Niệm, một cô gái xinh đẹp, học giỏi với tương lai rộng mở, và Bắc Dã, chàng trai cô độc với hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sự gặp gỡ tình cờ đã thắp lên tia hy vọng và tình yêu cho cả hai, giữa cuộc sống đầy bất trắc và thử thách.
Trần Niệm, vốn chìm trong cô đơn, tìm thấy sự an ủi và che chở bên cạnh Bắc Dã. Còn với Bắc Dã, Trần Niệm chính là động lực, là ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối, giúp anh tìm thấy mục tiêu sống. Tình yêu của họ nảy nở một cách tự nhiên, lặng lẽ nhưng mãnh liệt, sưởi ấm trái tim nhau giữa những ngày tháng tuổi trẻ đầy sóng gió.
Câu chuyện càng thêm phần day dứt khi Trần Niệm trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Giữa những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, Bắc Dã đã không ngần ngại hy sinh tất cả để bảo vệ cô, mở ra cho cô một con đường tương lai tươi sáng hơn. Chính tình yêu và sự hy sinh vô điều kiện ấy đã khiến Trần Niệm đặt trọn niềm tin vào Bắc Dã, thậm chí khi đối mặt với những câu hỏi về niềm tin vào sự thật, cái đẹp và lòng tốt từ cảnh sát Trịnh Dịch, cô vẫn kiên định trả lời: “Cảnh sát Trịnh, chỉ cần có Bắc Dã, em vẫn tin.”
Trần Niệm lựa chọn theo đuổi ngành Luật, như một cách để bảo vệ lại người đã che chở cho mình. Tình yêu của họ giản dị nhưng sâu sắc, được thể hiện qua những mong muốn nhỏ nhoi: Bắc Dã muốn mang lại cho cô gái của mình một kết thúc an lành, còn Trần Niệm chỉ cần một người có thể bảo vệ cô đến khi trưởng thành, không còn cảm thấy bất an trước thế giới này.
“Thời Niên Thiếu của Anh và Em” là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò tưởng chừng như thoáng qua nhưng lại lắng đọng và day dứt. Nó chứng minh rằng tình yêu ở tuổi 16, 17 cũng có thể sâu đậm và bền chặt, đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn, thử thách. Tình yêu của Bắc Dã và Trần Niệm nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, êm đềm nhưng khắc sâu trong lòng, được thể hiện qua sự tin tưởng tuyệt đối và sự thấu hiểu chỉ qua ánh mắt. Dù câu chuyện chứa đựng yếu tố bạo lực học đường và một kết thúc không trọn vẹn, nhưng chính điều đó lại khiến tác phẩm càng thêm ám ảnh và lay động lòng người, để lại dư vị khó quên cho người đọc.