“Thư Gửi Đứa Trẻ Chưa Từng Sinh Ra” của Oriana Fallaci, một tác phẩm kinh điển vượt thời gian, là bức thư đầy ám ảnh và xúc động của một người phụ nữ đang mang thai gửi đến đứa con chưa chào đời. Xuất bản lần đầu năm 1975, cuốn sách mỏng manh chỉ khoảng 150 trang nhưng chứa đựng những suy tư sâu sắc về tình mẫu tử, về vai trò của người mẹ và những trăn trở khi đối diện với quyết định sinh nở, đặc biệt là khi người cha không mong muốn đứa trẻ.
Câu chuyện xoay quanh cuộc đấu tranh nội tâm đầy day dứt của người mẹ. Cô chia sẻ với đứa con những cảm xúc hỗn độn trong suốt thai kỳ, từ niềm hạnh phúc vỡ òa đến nỗi lo lắng, bất an, thậm chí là cả sự tức giận và bế tắc khi phải một mình đối mặt với những thách thức. Độc giả sẽ bị cuốn vào dòng tâm sự chân thực, không hề tô vẽ của người mẹ, chứng kiến sự chuyển biến trong tâm hồn cô, từ những hoang mang ban đầu đến tình yêu thương vô bờ bến dành cho sinh linh bé bỏng. Khác với những cuốn sách viết cho thai nhi khác, “Thư Gửi Đứa Trẻ Chưa Từng Sinh Ra” không chỉ đơn thuần là những lời thủ thỉ ngọt ngào mà còn là những chia sẻ trần trụi về thực tế cuộc sống, về những khó khăn, định kiến mà người phụ nữ phải đối mặt.
Tác phẩm mang đậm tính nhân văn khi đề cập đến quyền lựa chọn của người phụ nữ, vượt ra khỏi những khuôn khổ truyền thống và định kiến xã hội. Người mẹ không áp đặt bất kỳ kỳ vọng nào lên đứa con, mà chỉ mong muốn chia sẻ, đồng cảm và chuẩn bị cho con đối mặt với thế giới ngoài kia. Cuốn sách còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tình mẫu tử thiêng liêng, bất kể hoàn cảnh nào.
Oriana Fallaci, nhà văn, nhà báo người Ý nổi tiếng với tinh thần phản kháng và ngòi bút sắc bén, đã tạo nên một tác phẩm đầy sức lay động, vẫn còn nguyên giá trị sau hơn bốn thập kỷ. Sinh ra trong một gia đình chống phát xít, bà đã sớm tham gia vào phong trào Kháng chiến từ năm 14 tuổi và sau đó theo đuổi sự nghiệp viết lách. Với tài năng thiên bẩm và sự nhạy cảm của một người phụ nữ, Fallaci đã khắc họa thành công những cung bậc cảm xúc phức tạp của người mẹ, chạm đến trái tim của hàng triệu độc giả trên toàn thế giới.
“Thư Gửi Đứa Trẻ Chưa Từng Sinh Ra” không chỉ dành riêng cho phụ nữ, mà còn là cuốn sách đáng đọc cho tất cả mọi người, đặc biệt là nam giới, để hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng và tình yêu vĩ đại của người phụ nữ. Cuốn sách sẽ khiến bạn suy ngẫm về ý nghĩa của sự sống, về trách nhiệm và khát khao của mỗi người đối với cuộc đời mình, về hành trình kỳ diệu của một sinh linh từ những tế bào nhỏ bé đến khi hình thành đầy đủ các cơ quan, với trái tim bé nhỏ đã bắt đầu đập rộn ràng từ rất sớm. Hãy cùng Oriana Fallaci bước vào thế giới nội tâm phong phú của người mẹ, để cảm nhận sâu sắc hơn về tình mẫu tử và giá trị của cuộc sống.