“Thư Gửi Về Trung Quốc Xa Xưa” của Herbert Rosendorfer là một cuộc hành trình vượt thời gian đầy kỳ thú, đưa người đọc phiêu lưu cùng Cao Đài, một quan triều Tống, từ Trung Quốc ngàn năm trước đến nước Đức hiện đại của thế kỷ 20. Hành trình bất ngờ này mở ra vô vàn tình huống dở khóc dở cười, những trải nghiệm văn hóa trái ngược và những khám phá mới lạ. Qua lăng kính của Cao Đài, chúng ta được chứng kiến sự va chạm giữa hai nền văn minh cách nhau cả thiên niên kỷ, giữa một Trung Hoa cổ kính với một nước Đức hiện đại.
Cuốn sách được cấu trúc dưới dạng những bức thư Cao Đài gửi về quê hương, một hình thức độc đáo vừa mang tính hồi ký vừa thể hiện rõ nét sự tò mò và ngỡ ngàng của nhân vật chính trước thế giới mới. Bản dịch tiếng Việt, được hiện đại hóa từ lần tái bản thứ 37, không chỉ truyền tải trọn vẹn tinh thần văn hóa cổ xưa mà còn khéo léo lồng ghép những từ ngữ đặc trưng của truyện kiếm hiệp Trung Hoa, tạo nên một giọng văn vừa quen thuộc vừa mới lạ, cuốn hút người đọc.
Từng câu chữ trong “Thư Gửi Về Trung Quốc Xa Xưa” đều thấm đẫm màu sắc phiêu lưu và những chiêm nghiệm sâu sắc về văn hóa, con người và thời gian. Từ những tình huống hài hước đến những khoảnh khắc trầm tư, Herbert Rosendorfer đã xây dựng nên một câu chuyện độc đáo, lay động trí tưởng tượng và khơi gợi sự tò mò của người đọc về cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại. Đây thực sự là một tác phẩm đáng để bạn dành thời gian khám phá và thưởng thức.