“Thu Hoạch Đẫm Máu”, một tác phẩm nghiên cứu gây chấn động của David Matas và David Kilgour, phơi bày sự thật kinh hoàng về nạn buôn bán nội tạng người ở Trung Quốc. Xuất bản lần đầu năm 2006, cuốn sách đã thổi bùng lên những cuộc tranh luận sôi nổi trên toàn cầu, vạch trần một tội ác chống lại loài người đang diễn ra âm thầm nhưng tàn bạo.
Từ những năm 1990, một hệ thống kinh hoàng đã hình thành, biến những tù nhân chính trị, người theo Phật giáo Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ trái phép thành nguồn cung nội tạng sống. Hàng ngàn ca ghép tạng được thực hiện mỗi năm mà không hề có sự đồng ý của người hiến, vi phạm trắng trợn nhân quyền và đạo đức y khoa.
Qua nhiều năm điều tra miệt mài, Matas và Kilgour đã thu thập được một khối lượng bằng chứng đồ sộ từ nhiều nguồn khác nhau. Họ phỏng vấn các chuyên gia y tế, luật sư, nhà báo và cả những nhân chứng trực tiếp, từng mảnh ghép sự thật dần được hé lộ, phác họa bức tranh toàn cảnh về quy mô khủng khiếp của nạn buôn bán nội tạng ở Trung Quốc.
Sự chênh lệch đáng kinh ngạc giữa số lượng ca ghép tạng được thực hiện hàng năm (lên đến hàng chục ngàn) và số lượng người hiến tạng tự nguyện (chỉ vỏn vẹn vài trăm) là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất. Thời gian chờ ghép tạng từ người hiến tự nguyện kéo dài nhiều năm, càng củng cố thêm nghi vấn về nguồn cung nội tạng bất hợp pháp.
Những người bị giam giữ, bao gồm tù nhân chính trị, người theo Phật giáo Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, thường xuyên bị lấy mẫu máu và kiểm tra sức khỏe mà không được giải thích lý do. Họ có thể bị lấy nội tạng bất cứ lúc nào mà không hề được thông báo hay đồng ý. Nhiều trường hợp tử vong bất thường sau khi bị lấy mẫu máu hoặc kiểm tra sức khỏe càng làm dấy lên những lo ngại về hành vi giết người lấy nội tạng.
Cuộc điều tra cũng phát hiện ra bằng chứng về việc mua bán và vận chuyển nội tạng người trái phép tại các bệnh viện ở Trung Quốc. Các bệnh viện này thu lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động phi nhân tính này, thậm chí còn quảng cáo rầm rộ dịch vụ ghép tạng, thu hút khách hàng trong và ngoài nước.
“Thu Hoạch Đẫm Máu” kết luận rằng, nạn buôn bán nội tạng người đang diễn ra ở quy mô lớn tại Trung Quốc, cấu thành tội ác nghiêm trọng chống lại loài người. Cuốn sách là lời kêu gọi mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế, thúc giục hành động quyết liệt để chấm dứt thảm kịch nhân quyền này. Đây không chỉ là câu chuyện về những số phận bị chà đạp, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự im lặng đáng sợ trước tội ác và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ công lý và nhân phẩm. “Thu Hoạch Đẫm Máu” của David Matas và David Kilgour là một tác phẩm không thể bỏ qua, một tiếng nói mạnh mẽ cho những nạn nhân vô tội và một lời kêu gọi lương tri của toàn nhân loại.