Yến Hạc Thanh bỗng nhiên tỉnh giấc ngay khoảnh khắc trước khi ký hợp đồng thế thân. Cậu nhận ra mình chính là thụ pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết, người đã hy sinh tất cả vì Lục Mục Trì, ánh trăng sáng trong suốt ba năm cuộc đời cậu. Dù bị người yêu của Lục Mục Trì đánh đập, bị chính anh ta gài bẫy suýt bị xâm hại, thậm chí còn bị anh ta gián tiếp hại chết cô gái mà cậu yêu mến, Yến Hạc Thanh vẫn yêu Lục Mục Trì đến điên cuồng. Đỉnh điểm của bi kịch, cậu tự nguyện hiến tặng đôi mắt cho chính em trai sinh đôi của mình, người mà Lục Mục Trì thực sự yêu.
Quá khứ của Yến Hạc Thanh là một chuỗi ngày bất hạnh. Bị bỏ rơi tại cô nhi viện cùng em trai từ nhỏ, cậu nhường lại cơ hội được nhận nuôi cho em, để rồi em trai sống trong nhung lụa còn cậu phải trải qua những ngày tháng tủi nhục. Được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi, hạnh phúc ngắn ngủi chỉ kéo dài một năm trước khi cha mẹ nuôi sinh được con trai ruột. Từ đó, cuộc sống của cậu rơi xuống vực thẳm. Lục Mục Trì xuất hiện như một ác quỷ, lợi dụng cậu làm thế thân cho em trai, hành hạ cậu cả về thể xác lẫn tinh thần. Cha mẹ nuôi tham lam bán cậu cho Lục Mục Trì, đẩy cậu vào bi kịch không lối thoát. Cuối cùng, sau khi hiến tặng đôi mắt, Yến Hạc Thanh chết trong một tai nạn khi mới 21 tuổi, trong lúc cứu chính kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Yến Hạc Thanh đã thức tỉnh. Cậu sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai đã gây ra đau khổ cho mình. Đôi mắt, nhân phẩm, ước mơ, sinh mệnh – tất cả những gì đã mất, cậu sẽ giành lại bằng mọi giá. Một kế hoạch trả thù tỉ mỉ và tàn nhẫn được vạch ra, nhắm vào cha mẹ nuôi nhẫn tâm, em trai cướp đoạt đôi mắt và đặc biệt là Lục Mục Trì, kẻ đã chà đạp lên nhân phẩm, phá hủy ước mơ và cướp đi cả cuộc đời cậu.
Bên cạnh Yến Hạc Thanh trong hành trình đầy chông gai này là Lục Lẫm, người bạn đồng hành trung thành. Lục Lẫm, dù đến từ cùng một gia đình với nhân vật phản diện, không phải là người ngoài cuộc mà là một phần quan trọng trong kế hoạch trả thù của Yến Hạc Thanh. Anh thấu hiểu quá khứ đau thương của người mình yêu và luôn mong muốn bù đắp, mang lại hạnh phúc cho cậu. Sự xuất hiện của Lục Lẫm như một điểm sáng le lói giữa bóng tối, xua tan sự cô độc trong cuộc đời Yến Hạc Thanh.
Tác giả Nhị Nguyệt Trúc đã khéo léo lồng ghép yếu tố xuyên không vào câu chuyện, tạo nên một tác phẩm đam mỹ ngược tâm đầy kịch tính và lôi cuốn. Với lối viết nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén, tác giả khắc họa rõ nét nội tâm đầy tổn thương của Yến Hạc Thanh, khiến người đọc không khỏi xót xa. Tuy nhiên, việc tác giả xây dựng hình tượng Yến Hạc Thanh quá hoàn hảo, tài giỏi mọi mặt đôi khi khiến nhân vật trở nên thiếu chân thực. “Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi” với 122 chương đã được chỉnh sửa, hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ thú vị trong hơn 10 chương còn lại. Liệu Yến Hạc Thanh có thể hoàn thành kế hoạch trả thù và tìm thấy hạnh phúc đích thực bên cạnh Lục Lẫm?