“Thử Tình Ngưng Tư” của tác giả Nạp Lan là một câu chuyện cổ đại đầy cảm động về tình yêu, sự chờ đợi và những hy sinh thầm lặng. Từ thuở thiếu thời, trong trái tim người con gái đã khắc sâu hình bóng của vị hôn phu, dù chưa một lần gặp mặt. Nàng tỉ mẩn thêu hà bao, khâu đai lưng, lặng lẽ nuôi dưỡng tình cảm dành cho người anh hùng trong tưởng tượng. Ngày lễ ăn hỏi, khoảnh khắc mong chờ được diện kiến dung nhan người thương cuối cùng cũng đến, nhưng số phận lại trớ trêu. Một tờ quân lệnh đưa chàng ra chiến trường xa xôi, để lại nàng với nỗi nhớ mong da diết.
Năm tháng trôi qua, mái tóc nàng từ đen chuyển sang bạc trắng, mỗi đêm đều thấm đẫm nước mắt. Nhưng tình yêu và lòng chung thủy vẫn vẹn nguyên. Nàng tận tâm phụng dưỡng cha mẹ, một tay gánh vác gia đình, luôn tin tưởng vào ngày chàng trở về. Thế nhưng, sau bao năm chờ đợi mỏi mòn, người nàng đón lại không chỉ có chàng, mà còn có một người phụ nữ khác sánh bước bên cạnh.
Tấm chân tình nàng trao đi, những năm tháng thanh xuân nàng dành để chờ đợi, tất cả hóa thành tro bụi. Cuộc hôn nhân chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc, để lại trong lòng người đọc một nỗi xót xa khó tả. Liệu sau bao nhiêu đắng cay, nàng có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình? Mời bạn đọc cùng đắm chìm vào câu chuyện “Thử Tình Ngưng Tư” của Nạp Lan, do Vô Ảnh Các biên soạn và Amber biên tập, gồm 22 chương, để cảm nhận trọn vẹn những cung bậc cảm xúc, từ hy vọng đến tuyệt vọng, từ yêu thương đến đau khổ, và cuối cùng, liệu có phải là một cái kết viên mãn (HE)?