Thế giới hiện đại bỗng chốc sụp đổ trong khoảnh khắc thiên địa dị biến. Một tia sét xé toạc màn đêm, mặt trăng nhuốm màu máu đỏ đáng sợ, báo hiệu sự trỗi dậy của một kỷ nguyên mới. Vạn vật tiến hóa, thú vật và thực vật bừng tỉnh linh trí, trở nên hung tàn và sở hữu sức mạnh vượt xa loài người. Trong cơn đại họa tận thế này, nhân loại tuyệt vọng trước sự tàn sát của dị thú, chỉ một số ít may mắn sống sót nhờ vào những hình xăm đặc biệt trên cơ thể. Khi dị biến xảy ra, chính những hình xăm này cũng “thức tỉnh”, ban cho chủ nhân sức mạnh dị năng vô song.
Cố Trường Khanh, nhân vật chính của câu chuyện, từng là kẻ thuộc tầng lớp thấp nhất xã hội kiếp trước vì không sở hữu hình xăm. Anh bị dị thú truy đuổi, không có khả năng phản kháng và phải sống sót chật vật suốt ba năm. Tuy nhiên, số phận đã cho anh một cơ hội thứ hai khi anh được “trọng sinh” về hai tháng trước ngày tận thế. Lần này, Cố Trường Khanh quyết tâm thay đổi vận mệnh. Anh bán hết tài sản, tìm đến những bậc thầy xăm mình hàng đầu thế giới để khắc lên cơ thể mười hình xăm tối thượng: La Hầu, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Hắc Long, Tử Thần, Tu La, Thần Minh, Khô Lâu, Đại Thánh và Na Tra. Không chỉ vậy, anh còn tỉ mỉ xây dựng pháo đài sinh tồn, tích trữ lương thực và vũ khí, chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chiến sinh tồn sắp tới.
Khi thảm họa giáng xuống, từng hình xăm trên người Cố Trường Khanh lần lượt thức tỉnh, mang đến cho anh sức mạnh phi thường, áo giáp vững chắc, vũ khí tối tân và năng lực chiến đấu siêu phàm. Từ một kẻ yếu đuối, anh vươn lên trở thành thủ lĩnh, dẫn dắt nhân loại chống lại dị thú hung bạo, thực vật biến dị đáng sợ và cả những thế lực ngoại vực bí ẩn xâm lấn. Cái tên Cố Trường Khanh dần trở thành huyền thoại, được tôn xưng là Đế Quân, Tôn Đế, Tôn Chủ – người mở ra kỷ nguyên mới cho nhân tộc Lam Tinh giữa vũ trụ đầy rẫy nguy hiểm.
“Thức Tỉnh Hình Xăm” của tác giả Thiên Cổ Nại Hà là một tiểu thuyết dị năng, mạt thế kết hợp yếu tố trọng sinh và hệ thống hình xăm độc đáo. Tác phẩm xây dựng một thế giới hậu tận thế căng thẳng, kịch tính với những màn chiến đấu nghẹt thở chống lại dị thú, thực vật biến dị và các thế lực ngoại vực. Điểm nhấn của truyện chính là quá trình chuẩn bị cho tận thế vô cùng logic và chi tiết của nhân vật chính, từ việc tích trữ vật tư, xây dựng căn cứ đến việc lựa chọn và thức tỉnh những hình xăm tối thượng. Các pha chiến đấu, sử dụng dị năng và áo giáp được miêu tả sống động, mãn nhãn. Bên cạnh những pha hành động, đấu trí gay cấn, truyện còn khéo léo lồng ghép những khoảnh khắc cảm động về tình đồng đội, lòng trung thành, tạo nên sức hút khó cưỡng.
Nhân vật chính Cố Trường Khanh được xây dựng với hình tượng mạnh mẽ, quyết đoán, lạnh lùng, sẵn sàng hy sinh vì sự sinh tồn và bảo vệ đồng đội. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng truyện có tiết tấu nhanh, đôi khi lặp lại mô-típ chiến đấu – thức tỉnh – nâng cấp năng lực. Dù vậy, với những độc giả yêu thích thể loại mạt thế, dị năng, trọng sinh và hành động, “Thức Tỉnh Hình Xăm” vẫn là một tác phẩm giải trí hấp dẫn và mới lạ.
Tác giả Thiên Cổ Nại Hà là một cây bút quen thuộc với dòng tiểu thuyết dị năng, mạt thế, đô thị, tiên hiệp, võng du và trọng sinh. Các tác phẩm của ông thường mang đến những ý tưởng sáng tạo, tiết tấu nhanh, chú trọng xây dựng hệ thống năng lực, bối cảnh tận thế và nhân vật chính mạnh mẽ, quyết đoán. Văn phong gần gũi, dễ đọc, phù hợp với độc giả trẻ yêu thích truyện hành động và dị năng. “Ác Niệm Khôi Phục”, “Bắt Đầu Dung Hợp Diệt Thế Cấp Ác Ma” là một số tác phẩm khác của Thiên Cổ Nại Hà.