Thương Hạo, một thiếu gia xuất thân từ gia tộc tu chân danh giá, tưởng chừng như có một tương lai rực rỡ phía trước. Nhưng số phận trớ trêu, anh bị chính gia tộc mình ruồng bỏ, danh dự bị chà đạp, con đường tu luyện tưởng như đã hoàn toàn bế tắc. Tuyệt vọng và mất phương hướng, Thương Hạo gần như buông xuôi tất cả. Thế nhưng, trong khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời, một tia hy vọng le lói xuất hiện. Khi vô tình ra tay cứu giúp người khác, Thương Hạo phát hiện ra một năng lực đặc biệt ẩn sâu bên trong mình: mỗi khi làm việc thiện, danh dự của anh lại được khôi phục, đồng thời tu vi cũng tăng tiến. Khám phá này như một luồng sinh khí mới thổi bùng ngọn lửa quyết tâm trong anh. Từ một thiếu gia sa cơ thất thế, Thương Hạo tìm thấy mục đích sống mới, quyết tâm dốc lòng hành thiện, giúp đỡ những người khốn khó.
Cùng lúc đó, một hiện tượng kỳ lạ diễn ra khắp nơi. Hạo Thiên Thần Miếu lần lượt mọc lên ở nhiều vùng đất, kèm theo sự xuất hiện của một giáo phái mới – Hạo Thiên Giáo. Giáo phái này tôn thờ Hạo Thiên Thần như một vị thần tối cao, thu hút đông đảo tín đồ, đặc biệt là những người dân nghèo khó. Sự phát triển nhanh chóng của Hạo Thiên Giáo khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.
Trong quá trình hành thiện, Thương Hạo đã âm thầm giúp đỡ vô số người, gieo mầm thiện lương khắp nơi. Chính những người được anh giúp đỡ, với lòng biết ơn sâu sắc, đã lập nên Hạo Thiên Giáo, lấy những hành động nghĩa hiệp của anh làm nền tảng cho giáo lý. Ban đầu, Thương Hạo hoàn toàn không hay biết về sự tồn tại của giáo phái này. Mãi đến khi Hạo Thiên Giáo đã phát triển rộng khắp, anh mới tình cờ phát hiện ra sự thật bất ngờ.
Khi tìm hiểu sâu hơn, Thương Hạo nhận ra những người sáng lập và phát triển Hạo Thiên Giáo chính là những người nghèo khổ mà anh từng giúp đỡ. Họ đã xây dựng nên một hệ thống giáo lý nhân văn, lấy những việc làm cao cả của anh làm kim chỉ nam, truyền bá lòng tốt và sự hy vọng đến với mọi người. Điều này khiến Thương Hạo vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tạo dựng một tôn giáo, càng không ngờ rằng Hạo Thiên Giáo lại có thể phát triển mạnh mẽ đến vậy. Hành trình tu luyện của Thương Hạo từ đây bước sang một trang mới, đầy những biến cố khó lường. Hành trình đó sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc “Tiên Môn Thiếu Gia” của tác giả Hồng Mông Thụ.