“Tiểu Cửu” của tác giả Hứa Bán Tiên là một truyện ngắn cổ trang mang đến cho người đọc cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp với mô típ thụ truy công đầy mới mẻ. Câu chuyện xoay quanh mối tình giữa Cửu vương gia Liễm Hoằng, vị vương gia út của Tiên hoàng với mong muốn được ở lại kinh thành, và Yến đại nhân, người thừa kế tướng quân mang vẻ ngoài lạnh lùng. Liễm Hoằng, cái tên được chính Hoàng đế ban tặng, vừa mang nét ngây thơ, dễ xấu hổ của một tiểu vương gia, vừa ẩn chứa tình cảm sâu nặng dành cho Yến đại nhân. Tình cảm của Hoàng đế dành cho vị vương gia út cũng là một điểm nhấn thú vị, tạo nên bức tranh đa chiều về tình thân trong chốn cung đình.
Dù trải qua biến cố chia lìa, nhưng tình yêu bền chặt đã đưa Liễm Hoằng và Yến đại nhân tìm lại nhau. Hành trình tình yêu của họ không quá ngược tâm, ngược thân, mà tập trung vào sự phát triển tình cảm nhẹ nhàng, êm đềm. Sự ngoan ngoãn của Cửu vương gia kết hợp với vẻ trầm tĩnh, ôn nhu của Yến đại nhân hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào, đáng yêu cho độc giả.
Tuy dung lượng truyện ngắn gọn, nhưng “Tiểu Cửu” vẫn đảm bảo một cốt truyện đủ đầy, lôi cuốn. Tác giả Hứa Bán Tiên đã khéo léo xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật, khắc họa rõ nét sự phát triển tình cảm cũng như tính cách của họ trong bối cảnh cung đình cổ trang. Nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ấm áp, “Tiểu Cửu” sẽ là một món quà nhỏ thú vị, một làn gió mới cho những tâm hồn yêu thích thể loại đam mỹ cổ trang.