Chuyển đến trường Nhất Trung, Sở Sở, một cô gái có vẻ ngoài đơn giản, đã vô tình trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là của Lục Xuyên, đại ca học bá với IQ 170. Sự quan tâm đặc biệt này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, bởi lẽ đằng sau vẻ ngoài bình thường ấy, Sở Sở ẩn chứa một trí thông minh đáng kinh ngạc. Điều gì ở cô gái này đã thu hút Lục Xuyên, một chàng trai vốn nổi tiếng lạnh lùng và kiêu ngạo?
Ngay từ những ngày đầu tiên, Sở Sở đã được gắn mác “Cô gái của đại ca” và được mọi người gọi bằng cái tên thân mật “chị dâu nhỏ”. Hình ảnh Lục Xuyên, một học thần luôn giữ khoảng cách với mọi người, lại kề cạnh Sở Sở – một cô gái tưởng chừng như bình thường – đã khiến không ít người tò mò. Trước những lời bàn tán xôn xao, Lục Xuyên chỉ thản nhiên đáp lại bằng một câu nói khó hiểu: “Cô ấy dậy thì sớm, ăn rất ngon.” Câu trả lời càng làm dấy lên nhiều nghi vấn và khiến mối quan hệ của họ trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết.
Cuối tháng Chín, không khí náo nhiệt của kỳ nghỉ Quốc Khánh bao trùm khắp trường Nhất Trung. Học sinh hối hả ra về, nam sinh rủ nhau ra sân bóng rổ, nữ sinh thì hào hứng lên kế hoạch xem phim, dạo phố. Giữa dòng người tấp nập ấy, Sở Sở, vì lý do nào đó đã không về quê mà ở lại thành phố. Cô được người bạn thân Thời Hiểu tiễn ra cổng trường. Liệu kỳ nghỉ này sẽ mang đến những thay đổi gì trong mối quan hệ của Sở Sở và Lục Xuyên? Hành trình khám phá bí mật đằng sau câu nói khó hiểu của Lục Xuyên, cùng những tình tiết thú vị khác đang chờ đón bạn đọc trong “Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!” của tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa.