Giữa thế giới quyền lực và âm mưu, Mộ Lương, Thánh Vương trẻ tuổi nhất của Mộ Quốc, nổi bật với vẻ ngoài lạnh lùng tựa yêu nghiệt và cây Trảm Long Kiếm uy danh lừng lẫy. Mang trong mình tài năng huyễn thuật đỉnh cao, cùng tính cách cuồng ngạo khó kiềm chế, ít ai biết được ẩn sâu bên trong con người ấy là một trái tim thâm tình và dịu dàng, chờ đợi được sưởi ấm. Số phận đưa đẩy hắn gặp gỡ Hoa Khấp Tuyết, nàng tiên nữ giữa trần gian được Vô Cực lão nhân cứu sống khỏi núi tuyết lạnh giá. Vẻ đẹp thoát tục cùng tính cách băng lãnh che giấu một trái tim ấm áp, khao khát tình yêu chân thành.
Duyên phận của họ bắt đầu từ thuở ấu thơ, thấu hiểu lẫn nhau hơn bất kỳ ai. Dù mang vỏ bọc lạnh lùng, độc ác, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết đều chất chứa những cung bậc tình cảm phong phú. Liệu tình yêu tưởng chừng mong manh ấy có đủ sức mạnh để vượt qua sóng gió cuộc đời, xua tan băng giá trong lòng họ?
Tuy nhiên, hạnh phúc chưa kịp nảy nở, một bóng đen khủng khiếp đang bao trùm lên Mộ Quốc và cả Vân Huyễn Đại lục. Một thảm kịch kinh hoàng đang dần hé lộ khi nguồn lương thực bị nhiễm độc, người dân liên tục chết bất thường, bắt nguồn từ dãy Mang Sơn bí ẩn. Không khí u ám bao trùm khắp nơi, sự hoang mang và lo lắng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Mộ Lương cùng Mộ Lê, với trọng trách nặng nề trên vai, phải tìm ra nguyên nhân và ngăn chặn thảm họa trước khi quá muộn. Giữa bão tuyết lạnh lẽo, Đại Hoa – linh thú trung thành – đã dùng hết sức mạnh để bảo vệ người dân, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Hắn tìm đến Mộ Lương, cầu xin sự giúp đỡ từ vị Thánh Vương tài ba. Liệu Mộ Lương có thể giải quyết được nan đề này, bảo vệ vương quốc và người con gái mình yêu? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong “Tiểu sủng phi của Nhiếp Chính Vương”, một câu chuyện đầy màu sắc về quyền lực, tình yêu, và sự đấu tranh sinh tồn, dưới ngòi bút của tác giả Thụy Tiểu Ngốc.