“Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc” của tác giả Vong Ký Hô Hấp Miêu là một câu chuyện ngôn tình lãng mạn hài hước, xoay quanh mối quan hệ ngọt ngào và đầy tiếng cười của ba nhân vật chính: Bạch Tiểu Thỏ, Trình Chi Ngôn và Thân Tử Hạo. Ngay từ khi còn bé, Bạch Tiểu Thỏ ngây thơ đã gieo những hạt giống tò mò vào lòng Trình Chi Ngôn bằng những câu hỏi trẻ con mà đầy bí ẩn. Thời gian trôi qua, tình cảm giữa hai người bạn trúc mã dần lớn lên, trở nên phức tạp hơn nhưng vẫn giữ nguyên nét đáng yêu thuở ban đầu.
Câu chuyện thêm phần thú vị khi Thân Tử Hạo xuất hiện, tạo nên một mối quan hệ tay ba đầy những rung động tuổi trẻ. Một chuyến dạo chơi tại công viên trò chơi trở thành chất xúc tác, giúp họ có cơ hội xích lại gần nhau hơn, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui vẻ và chia sẻ những tâm tư thầm kín. Liệu tình bạn thuở nhỏ giữa Bạch Tiểu Thỏ và Trình Chi Ngôn sẽ phát triển thành tình yêu? Hay sự xuất hiện của Thân Tử Hạo sẽ làm thay đổi tất cả?
Với văn phong nhẹ nhàng, hài hước nhưng cũng không kém phần tinh tế, tác giả Vong Ký Hô Hấp Miêu đã khéo léo khắc họa những cung bậc cảm xúc trong lòng các nhân vật. Từ những tình huống dở khóc dở cười đến những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào, tất cả đều được diễn tả một cách tự nhiên và chân thực. “Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc” hứa hẹn sẽ là một cuốn sách lý tưởng cho những độc giả yêu thích thể loại ngôn tình, mang đến những giây phút thư giãn và đắm chìm trong thế giới tình cảm tuổi trẻ đầy màu sắc. Bạn sẽ bị cuốn hút ngay từ những trang đầu tiên và khó lòng rời mắt cho đến khi khép lại cuốn sách.