Kiếp trước, Thích Ánh là tiểu thiếp của một vị tướng quân oai hùng, người đã cứu nàng khỏi hang ổ thổ phỉ. Nàng nguyện chết theo chàng khi tướng quân hy sinh trên chiến trường. Tỉnh giấc, Thích Ánh thấy mình trở lại làm cô gái mười bảy tuổi, mang trong mình khiếm khuyết cả nghe lẫn nói. Dù vậy, đôi mắt nàng vẫn sáng trong như ánh trăng, ánh lên vẻ dịu dàng khó tả. Định mệnh run rủi cho nàng chứng kiến cảnh người tướng quân kiếp trước, nay là Đại Ca, bị vây đánh.
Từ khoảnh khắc ấy, một câu chuyện tình yêu đầy cuốn hút bắt đầu. Sự tương phản giữa Đại Ca lạnh lùng, hung dữ và Tiểu tiên nữ Thích Ánh dịu dàng, ngoan ngoãn tạo nên sức hút đặc biệt. Mối quan hệ của họ đan xen giữa đấu đá và yêu thương, khiến người đọc không thể rời mắt. Mở đầu truyện bằng một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nỗi niềm: “Ở đây có tất cả mọi thứ, chỉ trừ không có Đại Ca.”
Thích Ánh là tâm điểm của câu chuyện. Vẻ ngoài yếu đuối, dịu dàng của nàng che giấu một nội tâm mạnh mẽ và trí tuệ sắc bén. Nụ cười thường trực trên môi, nhưng mỗi khi nhìn Đại Ca, ánh mắt nàng lại ánh lên nét tình cảm đặc biệt, chỉ dành riêng cho anh. Không chỉ bảo vệ, Thích Ánh còn dành cho Đại Ca một tình yêu chân thành, luôn quan tâm và che chở anh.
Câu chuyện cũng khéo léo khai thác quá khứ của Đại Ca, lý giải nguyên nhân tạo nên tính cách lạnh lùng, khó hiểu của anh. Áp lực và mâu thuẫn gia đình đã khiến anh trở nên xa cách và đầy gai góc.
“Tiểu Tiên Nữ Của Đại Ca” không chỉ là câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính. Xuyên suốt câu chuyện là những tình tiết phong phú, những nhân vật phụ đầy màu sắc, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng và hấp dẫn. Có Bá Duệ, thủ lĩnh khối học sinh, vừa dễ thương lại vừa nghiêm khắc với đàn em. Câu chuyện về anh và cách anh quản lý đám học trò quậy phá mang lại những tiếng cười nhẹ nhàng cho người đọc. Rồi cả Du Trình, người luôn tìm cách ngăn cản Quý Nhượng (Đại Ca) gặp gỡ Thích Ánh, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười.
Tình yêu của Quý Nhượng dành cho Thích Ánh cũng được khắc họa rõ nét. Dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng khi ở bên cạnh người con gái mình yêu, anh chỉ là chàng trai hai mươi tuổi bình thường, đôi khi vụng về, xấu hổ. Hành động nhỏ như xé sách vò mềm để Thích Ánh lau nước mắt, hay cảm giác lúng túng khi bị phát hiện trêu chọc cô, tất cả đều cho thấy một Quý Nhượng rất khác, dịu dàng và ấm áp.
“Tiểu Tiên Nữ Của Đại Ca” hứa hẹn một câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng không kém phần kịch tính, với những tình tiết hấp dẫn và diễn biến tâm lý nhân vật sâu sắc. Đây chắc chắn là một tác phẩm đáng để đọc, đặc biệt là sau thành công của “Hết thảy mộng đẹp đều dành cho anh” cùng tác giả.