“Tìm Đường” của tác giả Quân Ước là câu chuyện tình yêu cảm động giữa Lương Nghiên, một cô gái 20 tuổi mang trong mình quá khứ đầy biến động, và Thẩm Phùng Nam, người đàn ông 33 tuổi từng trải qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời. Cuộc gặp gỡ định mệnh của họ tại một căn hộ chung cư, nơi Lương Nghiên bị bạn thân vô tình dẫn đến, đã mở ra một chương mới cho cả hai.
Lương Nghiên, từ nhỏ đã phải sống trong sự dè dặt và kìm nén với thân phận con riêng. Tuổi thơ của cô là chuỗi ngày sống trong im lặng, cố gắng làm hài lòng mọi người để không bị ghét bỏ. Một biến cố đau lòng xảy ra khi cô 13 tuổi, bị Nghiêm Kỳ quấy rối nhưng lại chọn cách im lặng chịu đựng suốt hai năm. Sự việc sau đó bị phơi bày, Nghiêm Kỳ bị đưa ra nước ngoài, còn Lương Nghiên rời khỏi gia đình, thay đổi hoàn toàn, che giấu bản thân dưới vẻ ngoài của một cậu bé.
Thẩm Phùng Nam, một phóng viên chiến trường từng trải qua mối tình sâu đậm kéo dài mười năm, tưởng chừng sẽ bên nhau trọn đời. Thế nhưng, khi anh gặp nguy hiểm tại Syria, người yêu đã bỏ rơi anh vì sợ hãi. Trở về với thân xác đầy thương tích và trái tim tan vỡ, anh tưởng chừng đã mất hết niềm tin vào tình yêu.
Giữa những tổn thương và mất mát, Lương Nghiên và Thẩm Phùng Nam đã tìm thấy sự đồng cảm ở nhau. Lương Nghiên, với sự mạnh mẽ và chân thành, đã chủ động bày tỏ tình cảm với Thẩm Phùng Nam. Cô không ngần ngại, không do dự, thể hiện tình yêu một cách thẳng thắn, từ việc tỏ tình, chọn quà cho đến cả cầu hôn. Sự kiên cường và chân thật của Lương Nghiên đã chạm đến trái tim Thẩm Phùng Nam, giúp anh mở lòng và đón nhận tình yêu mới.
Tình yêu của họ không phải là sự lấp đầy khoảng trống hay quên đi quá khứ, mà là sự thấu hiểu và sẻ chia chân thành. Thẩm Phùng Nam, dù từng yêu sâu đậm người cũ, nhưng khi gặp Lương Nghiên, anh đã dành cho cô tình cảm chân thành, không hề dao động khi gặp lại người yêu cũ. Lương Nghiên, với lời hứa sẽ không bỏ rơi anh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đã chứng minh tình yêu của mình bằng hành động, sẵn sàng hy sinh vì anh mà không hề hối tiếc.
Xuyên suốt câu chuyện, Lương Nghiên thường là người chủ động, không phải vì Thẩm Phùng Nam thờ ơ, mà bởi vì cách thể hiện tình cảm của anh khá kín đáo. Bên cạnh câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, “Tìm Đường” còn khắc họa những nhân vật phụ với số phận và tính cách riêng biệt như Trình Tây, người bạn của tình cũ Thẩm Phùng Nam luôn tìm cách chia rẽ tình cảm của họ; Nghiêm Kỳ, người yêu Lương Nghiên một cách mù quáng và sai lầm; và Tần Vi, người yêu cũ của Thẩm Phùng Nam, người đã bỏ rơi anh nhưng không hề tìm cách phá hoại hạnh phúc hiện tại của anh. “Tìm Đường” hứa hẹn là một cuốn sách đầy cảm xúc, mang đến cho độc giả những khoảnh khắc ngọt ngào, xúc động và cả những giây phút thư giãn nhẹ nhàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội được đồng hành cùng Lương Nghiên và Thẩm Phùng Nam trên hành trình “Tìm Đường” đến với hạnh phúc.