Bước vào thế giới kỳ diệu của “Tim Mực”, cuốn tiểu thuyết giả tưởng lôi cuốn của Cornelia Funke, tác giả được mệnh danh là J.K. Rowling của Đức. Từng đứng đầu danh sách sách bán chạy nhất tại Đức và Mỹ, “Tim Mực” hứa hẹn một cuộc phiêu lưu đầy mê hoặc cho những ai yêu thích thể loại phép thuật và phiêu lưu, tương tự như sức hút đến từ bộ truyện Harry Potter.
Câu chuyện bắt đầu vào một đêm nọ, khi Mo, cha của Meggie, đọc to cuốn sách “Dải Mực”. Hành động tưởng chừng như bình thường này lại vô tình giải phóng Capricom, một tên trùm độc ác từ thế giới trong sách, bước ra ngoài đời thực. Từ đây, Meggie và cha cô phải đối mặt với một thử thách chưa từng có: làm chủ phép thuật để đẩy lùi cơn ác mộng này và viết lại câu chuyện để thay đổi số phận của chính mình.
Cornelia Caroline Funke, tác giả của “Tim Mực”, là một nhà văn người Đức đã giành được nhiều giải thưởng văn học thiếu nhi danh giá. Bà nổi tiếng với bộ ba “Thế giới Mực”, bao gồm “Dải Mực” (Inkheart), “Máu Mực” (Inkspell) và “Cái Chết Của Mực” (Inkdeath). Với hơn 10 triệu bản sách được bán trên toàn thế giới, Funke đã khẳng định vị thế của mình như một trong những tác giả hàng đầu trong lĩnh vực văn học giả tưởng.
Sinh ra tại Dorsten, Đức năm 1958, Funke từng ấp ủ ước mơ trở thành phi hành gia hoặc phi công. Tuy nhiên, bà đã chọn con đường sư phạm và sau đó làm việc với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chính những câu chuyện bà kể cho các em đã khơi nguồn cảm hứng sáng tác. Sự nghiệp văn chương của Funke bắt đầu với công việc minh họa sách trước khi bà bắt đầu viết những tác phẩm của riêng mình. Sau thành công vang dội tại Đức với hai bộ truyện “Thợ Săn Ma” (Ghosthunters) và “Gà Trống Hoang” (Wild Chicks), Funke đã đạt được bước đột phá quốc tế với tiểu thuyết “Thợ Săn Rồng” (Dragon Rider) và “Lord Vua Trộm” (The Thief Lord). “Dải Mực”, phần đầu tiên trong bộ ba “Thế giới Mực”, đã giành giải thưởng BookSense Book of the Year Children’s Literature năm 2004, tiếp theo là “Máu Mực” giành cùng giải thưởng vào năm 2006.
Đối với Funke, ý tưởng là nền tảng cho một cuốn sách hay. Bà tin rằng những ý tưởng đến từ khắp mọi nơi, vô tận và không thể nào viết hết trong một đời người. Các nhân vật trong truyện của bà thường hiện lên sống động như thể có thật, khiến chính tác giả cũng phải tự hỏi họ đến từ đâu. Funke đặc biệt yêu thích nhân vật Dustfinger trong “Dải Mực” và coi anh ta là một trong những sáng tạo ấn tượng nhất của mình. Lời khuyên của bà dành cho những ai muốn trở thành nhà văn là: “Hãy đọc và luôn tò mò. Đừng bao giờ tin ai nói với bạn rằng mọi thứ đã được định sẵn và không thể thay đổi.”
Việc viết “Tim Mực” là một trải nghiệm đặc biệt đối với Funke. Bà chia sẻ rằng mình không ngờ câu chuyện lại phát triển mạnh mẽ đến vậy, vượt xa dự tính ban đầu. Tác giả bị cuốn hút bởi ý tưởng về những nhân vật bước ra từ trang sách và trở nên sống động như thật. Hình ảnh cô bé quỳ trên giường nhìn ra cửa sổ mưa, với một bóng người đứng bên ngoài, đã ám ảnh và thôi thúc bà khám phá câu chuyện đằng sau. Chính niềm đam mê với câu chuyện và sách đã truyền cảm hứng cho Funke hoàn thành tác phẩm này.
“Tim Mực” hứa hẹn sẽ đưa bạn vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú, nơi ranh giới giữa thực tại và tưởng tượng trở nên mong manh. Bạn sẽ được đồng hành cùng các nhân vật, cảm nhận nỗi sợ hãi, tình yêu và ước mơ của họ như thể họ là những người bạn thân thiết. Hãy sẵn sàng lạc vào mê cung chữ nghĩa và khám phá những điều kỳ diệu đang chờ đợi trong “Tim Mực” của Cornelia Funke.