Gabriel Garcia Márquez, nhà văn Colombia lừng danh sinh năm 1927 tại Aracataca, một thị trấn ven biển Caribbean, đã khắc họa nên bức tranh văn học Latin Mỹ đầy mê hoặc với những tác phẩm kinh điển như “Trăm năm cô đơn”, “Tình yêu thời thổ tả” và “Mùa thu của vị trưởng lão”. Tuổi thơ của ông, lớn lên trong một gia đình trung lưu đông đúc với mười một người con, đã nuôi dưỡng tâm hồn nhạy cảm và khả năng quan sát tinh tế. Sau thời gian ngắn học luật tại Đại học Quốc gia Colombia, ông rẽ hướng sang nghiệp viết báo và sáng tác văn học, để lại dấu ấn với mười truyện ngắn đầu tay đầy hứa hẹn. Sự nghiệp báo chí và văn chương của ông tiếp tục thăng hoa tại Barranquilla, nơi ông hoàn thành tiểu thuyết đầu tay “Bão lá”. Hành trình sáng tạo của Marquez trải dài qua Thụy Sỹ, Ý và Paris, nơi ông mài giũa ngòi bút và cho ra đời những tác phẩm xuất sắc như “Giờ xấu” và “Ngài Đại tá chờ thư”. Năm 1982, ông được vinh danh với Giải Nobel Văn học, khẳng định vị thế vững chắc trong nền văn học thế giới. “Tin tức về một vụ bắt cóc”, một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông, đã được dịch giả Đoàn Đình Ca chuyển ngữ sang tiếng Việt và xuất bản bởi NXB Đà Nẵng (1998) và NXB Văn Nghệ TP. HCM (2001).
“Tin tức về một vụ bắt cóc” đưa người đọc vào trung tâm của một vụ án giật gân, xoay quanh cuộc đàm phán căng thẳng giữa chính phủ Colombia và trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar. Câu chuyện mở ra với không khí hân hoan của cuộc hội ngộ đầy cảm xúc giữa Maruja Pachón và Alberto Villamizar sau thời gian dài bà bị Escobar bắt cóc. Cuộc tiệc mừng diễn ra tại trang trại La Loma, ngập tràn rượu sâm banh và niềm vui đoàn tụ, nhưng ẩn chứa bên dưới là sự lo lắng và bất an. Bóng ma của Escobar vẫn lởn vởn, và Mono, sứ giả của hắn, bất ngờ xuất hiện, mang theo đề nghị đàm phán về việc Escobar ra đầu thú.
Tổng thống César Gaviria đã ủy thác cho bác sĩ Carlos Eduardo Meija và Bộ trưởng Tư pháp thương thảo với luật sư của Escobar. Rafael Pardo, đại diện chính phủ, và Jorge Luis Ochoa cùng tham gia vào quá trình đàm phán đầy cam go này. Villamizar, với sự hỗ trợ tinh thần từ cha Garcia Herreros, trở thành cầu nối quan trọng giữa Escobar và chính phủ. Chuyến đi của Villamizar đến Medellin sau khi Maruja được thả đã làm dấy lên hy vọng về việc Escobar sắp đầu thú. Tuy nhiên, những chi tiết về điều kiện giam giữ của Escobar vẫn chưa được thống nhất, tạo nên bầu không khí căng thẳng và nghi ngờ.
Một bước ngoặt quan trọng xảy ra khi Escobar bất ngờ gọi điện đến La Loma, nói chuyện với Villamizar, người mà hắn chưa từng gặp mặt. Giọng nói của Escobar, rõ ràng và mạnh mẽ như một người chăn nuôi gia súc, vang lên lời cảm ơn Villamizar vì đã giữ lời hứa. Cuộc gọi này đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc đàm phán đầy rủi ro, nơi mạng sống của Villamizar luôn bị đe dọa bởi sự tàn bạo và khó lường của Escobar. Liệu cuộc đàm phán này sẽ dẫn đến kết cục nào? Escobar sẽ thực sự ra đầu thú hay tiếp tục lẩn trốn trong bóng tối? “Tin tức về một vụ bắt cóc” hứa hẹn sẽ đưa người đọc vào một hành trình hồi hộp và đầy kịch tính.