“Tình Cạn Người Không Biết” của tác giả Sư Tiểu Trát hứa hẹn một hành trình khám phá những cung bậc cảm xúc đan xen giữa niềm vui và nỗi đau trong tình yêu. Liệu tình yêu thực sự là gì? Câu hỏi ấy dường như vẫn còn bỏ ngỏ, ngay cả với những người tưởng chừng đã am hiểu tường tận về nó. Như lời giáo sư Ninh Vi Cẩn, một nhân vật then chốt trong câu chuyện: “Tôi không thực sự hiểu tình yêu của phụ nữ, nhưng tôi tin mình có thể làm điều đó tốt.” Lời khẳng định vừa tự tin vừa ẩn chứa một chút gì đó ngây thơ ấy càng kích thích sự tò mò của người đọc, liệu giáo sư Ninh sẽ định nghĩa tình yêu như thế nào qua những trải nghiệm của chính mình?
Giữa tiết trời cuối thu se lạnh, cơn mưa bụi lất phất phủ một màn sương mờ ảo lên khung cảnh. Vài chiếc lá vàng lìa cành, xoay tròn trong những vũng nước nhỏ trên mặt đất, như một khúc dạo đầu buồn man mác cho câu chuyện. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một Hội Quán cổ kính. Ninh Vi Cẩn, trong bộ vest lịch lãm, bước xuống xe, dáng vẻ điềm tĩnh và toát lên khí chất của một người đàn ông thành đạt. Thư ký Khâu đã đứng chờ sẵn ở cửa, cho thấy sự chuẩn bị chu đáo và tôn trọng dành cho giáo sư.
Bầu không khí trở nên trầm lắng hơn khi Ninh Vi Cẩn, dưới sự dẫn dắt của thư ký Khâu, tiến vào bên trong Hội Quán. Ngôi nhà mang đậm nét kiến trúc truyền thống càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho cuộc gặp gỡ sắp diễn ra. Bước chân họ đều đặn vang lên trên những bậc cầu thang gỗ cũ kỹ, dẫn lối đến căn phòng cuối cùng trên tầng hai. Phía sau cánh cửa đóng kín ấy là điều gì đang chờ đợi? Một cuộc hẹn quan trọng? Một bí mật được hé lộ? Hay một bước ngoặt mới trong cuộc đời của giáo sư Ninh? Tất cả sẽ được giải đáp trong “Tình Cạn Người Không Biết” – một cuốn sách đầy hứa hẹn về những khám phá sâu sắc về tình yêu và cuộc sống.