“Tình Yêu Điên Cuồng” của tác giả Thúy Thúy Sinh Sinh là một câu chuyện ngôn tình hiện đại, đưa người đọc vào hành trình tình yêu đầy trắc trở nhưng cũng không kém phần ấm áp và hạnh phúc của Phương Tiểu Kỳ. Ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ, hoạt bát là một trái tim yếu đuối chất chứa nhiều bí mật. Từ khi chứng kiến cảnh người cha mà cô hết mực kính trọng rời bỏ mẹ con mình, Tiểu Kỳ đã hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Cuộc sống của cô rẽ sang một hướng khác khi gặp gỡ Thạch Lỗi, một người đàn ông mang đến cho cô những cảm xúc chưa từng có. Tuy nhiên, tình yêu của họ ngay từ những ngày đầu đã phải đối mặt với vô vàn sóng gió.
Giữa những rối ren của cuộc đời, Tiểu Kỳ đứng trước hai lựa chọn tình yêu: Thạch Lỗi, người mang đến cho cô cảm giác mạnh mẽ, cứng đầu và nhiệt huyết, hay Lý Vĩ Lợi, một người đàn ông nhân hậu, tinh tế và luôn quan tâm cô. Mỗi lựa chọn đều dẫn đến một kết cục khác nhau, khiến Tiểu Kỳ càng thêm day dứt. Thực chất, Lý Vĩ Lợi chỉ là một “chiến lợi phẩm” trong kế hoạch trả thù mà Tiểu Kỳ dày công sắp đặt.
Quá khứ đau buồn và những mối quan hệ phức tạp khiến Tiểu Kỳ quyết định rời xa tất cả, tìm kiếm một cuộc sống mới để quên đi những tổn thương. Vận mệnh một lần nữa đưa đẩy cô gặp lại Thạch Lỗi tại vùng đất Tây Tạng linh thiêng. Chính tại nơi đây, những sự thật bị chôn giấu dần được hé lộ, giúp Tiểu Kỳ hiểu rõ hơn về tình yêu và tìm thấy sự dũng cảm để đối diện với trái tim mình.
“Tình Yêu Điên Cuồng” là một bản tình ca đầy xúc động về hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Tác phẩm hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm sâu sắc về tình yêu, sự tha thứ và lòng can đảm. Cuốn sách do Cao Tuấn Việt và Hồng Tú Tú dịch, được xuất bản bởi Hồng Đức và Hương Giang Books vào ngày 15/9/2012, với sự đóng góp của nhóm dịch Hoài Thương, Vicky Lương, Ong vàng, Phi Phi Yên Vũ, cùng Koibito và ĐánhBoss thiết kế bìa, BG Trang Trang biên tập và ebook, xuất phát từ nguồn Hội Chăm Chỉ Làm eBook Free.