“Tình Yêu Khác Thường” của tác giả Tự Thị Cố Nhân Lai là câu chuyện tình yêu đô thị đầy ngang trái, thuộc thể loại hào môn thế gia, mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc đan xen giữa hiện thực và quá khứ. Tình yêu, lẽ ra phải bắt đầu từ những cái nắm tay, nụ hôn rồi mới đến chung sống. Nhưng với Tống Sơ Nhất và Thẩm Hàn, mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ, hóa ra lại là một màn trùng phùng được anh tỉ mỉ sắp đặt. Việc ở chung, không phải là khởi đầu, càng không phải là kết thúc, mà là một nút thắt rối ren trong mối quan hệ đầy day dứt của họ.
Năm năm trôi qua, Thẩm Hàn chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của Tống Sơ Nhất. Cô khao khát được gặp anh, được hỏi anh một tiếng “có khỏe không?”, bởi dù sao, họ cũng đã từng rất yêu nhau. Nhưng liệu giữa họ còn tồn tại một mối liên hệ nào nữa hay không? Câu nói của Thẩm Hàn: “Tống Sơ Nhất, tôi đời này chỉ sai lầm đúng một chuyện, đó chính là yêu cô” vang lên đầy ám ảnh, khiến Tống Sơ Nhất cảm nhận được cả sự giằng xé, đau khổ ẩn giấu bên trong. Phải chăng, anh không hề muốn gặp lại cô?
Tống Sơ Nhất ngửa đầu, nheo mắt, một thói quen cô hình thành sau khi chia tay Thẩm Hàn, như một cách để ngăn nước mắt rơi xuống. Lý trí mách bảo cô phải quên đi quá khứ, bước tiếp. Nhưng đôi chân cô lại chùn bước trước cánh cửa nơi bóng dáng quen thuộc kia vừa biến mất. Đó là một quán bar mờ ảo, nơi ánh sáng yếu ớt hòa quyện cùng khói thuốc, mùi rượu, son phấn và nước hoa, cùng tiếng cười nói mờ ám của những cặp nam nữ. Một nơi xa lạ và phóng túng như thế, vốn không dành cho một người như Tống Sơ Nhất. Vậy mà cô vẫn do dự, ánh mắt xuyên qua màn sáng mờ ảo, cố gắng tìm kiếm người đàn ông mà cô nhung nhớ.
Trong khi đó, Trần Dự Sâm bước vào quán bar, gọi một ly “Lam sắc yêu cơ” rồi ngồi lặng lẽ ở một góc khuất, tránh sự làm phiền của những người phụ nữ xung quanh. Thứ chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ họng như những nhát dao cứa vào thực quản, khiến anh cảm thấy nhói đau ở lồng ngực. Ly rượu trong suốt với thứ chất lỏng màu xanh lam lấp lánh, khiến anh không khỏi nhớ về một bóng hình đã khắc sâu trong tâm trí. Mời bạn đọc đón đọc “Tình Yêu Khác Thường” để khám phá những bí mật, những nút thắt và những diễn biến tiếp theo của câu chuyện tình yêu đầy trắc trở này.