“Tình Yêu Phù Thủy”, hay còn được biết đến với cái tên “Biệt Thự Bạch Mã”, là một tác phẩm trinh thám đầy lôi cuốn của nữ hoàng thể loại Agatha Christie. Cuốn sách đưa người đọc vào cuộc phiêu lưu đầy bí ẩn cùng Thanh tra Lejeune, người đảm nhận trọng trách điều tra một chuỗi sự kiện kỳ lạ. Câu chuyện bắt đầu với Mark Easterbrook, một người đàn ông bất ngờ phát hiện ra mối liên hệ đáng sợ giữa những cáo phó trên báo và một danh sách tên bí mật được cất giấu trong đôi giày của cha xứ Gorman trước khi ông qua đời. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này gieo rắc nỗi ám ảnh và nghi ngờ trong lòng Mark, khiến anh tin rằng có một âm mưu đen tối đang diễn ra đằng sau những cái chết bí ẩn.
Không chỉ là một câu chuyện điều tra phá án thông thường, “Tình Yêu Phù Thủy” còn khéo léo lồng ghép những chi tiết tâm lý tinh tế. Mark Easterbrook, giữa những lo lắng và bất an, đã có những liên tưởng kỳ lạ. Tiếng rít của chiếc bình pha cà phê chạy điện, một âm thanh tưởng chừng như bình thường trong cuộc sống hàng ngày, bỗng trở thành một thứ âm thanh kinh dị, ám ảnh tâm trí anh. Nó gợi lên trong anh sự liên tưởng đến những tiếng ồn khác, từ tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời đến tiếng tàu điện ngầm ầm ầm dưới lòng đất, từ tiếng vo ve của tủ lạnh đến tiếng ù ù của máy hút bụi. Tất cả những âm thanh đó, tưởng chừng vô hại, lại khiến Mark cảm thấy bất an, như thể chúng đang ẩn chứa một mối nguy hiểm tiềm tàng, phản ánh một thế giới đầy rẫy những điều khó chịu và bất trắc.
Bên cạnh cốt truyện chính, Agatha Christie còn khéo léo đan xen vào câu chuyện những lát cắt đời thường đầy sống động. Độc giả được dẫn dắt vào một quán cà phê ở Chelsea, nơi Mark Easterbrook ngồi thưởng thức bữa ăn tối muộn gồm bánh kẹp thịt, chuối và thịt lợn hun khói. Giữa không gian lờ mờ ánh đèn, ông quan sát những vị khách xung quanh, những cô gái trẻ ăn mặc luộm thuộm, và một cuộc ẩu đả bất ngờ nổ ra giữa hai người phụ nữ. Từ những chi tiết nhỏ nhặt này, Agatha Christie đã vẽ nên một bức tranh chân thực về cuộc sống đương thời, với những mảng màu sáng tối đan xen.
Cuộc cãi vã ồn ào, tiếng la hét, những lời tục tĩu, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài yên bình của quán cà phê. Sự xuất hiện của viên cảnh sát càng làm tăng thêm kịch tính cho câu chuyện. Những vị khách còn lại trong quán, ban đầu còn hùa theo cổ vũ cuộc ẩu đả, giờ đây lại đồng loạt quay sang đối phó với kẻ thù chung, tìm cách che giấu sự việc. Chứng kiến toàn bộ sự việc, Mark Easterbrook không khỏi suy ngẫm về những mặt trái của xã hội, về sự tồn tại của cái xấu và cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ để giành lấy chiến thắng cho cái thiện. Tất cả những chi tiết tưởng chừng như rời rạc này, dưới ngòi bút tài hoa của Agatha Christie, lại kết nối với nhau một cách chặt chẽ, tạo nên một tổng thể hài hòa, góp phần làm nổi bật chủ đề chính của tác phẩm. “Tình Yêu Phù Thủy” hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đọc đầy thú vị và khó quên cho những ai yêu thích thể loại trinh thám.