“Tình Yêu Ra Trận” (Love-At-Arms), hay còn được biết đến với tên tiếng Việt “Này chiến trận, này cuồng si” (Lê Đình Chi dịch) của Rafael Sabatini, là một cuốn tiểu thuyết lịch sử lãng mạn, đưa người đọc vào vòng xoáy chính trị và âm mưu đầy rẫy hiểm nguy của nước Ý thế kỷ 15, xoay quanh gia tộc Borgia quyền lực với Giáo hoàng Alexander VI và con trai Cesare Borgia. Rafael Sabatini, bậc thầy của thể loại phiêu lưu và lãng mạn, nổi tiếng với các tác phẩm kinh điển như “Chim ó biển” và “Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood”, được đánh giá ngang hàng với những cây đại thụ văn chương như Alexandre Dumas và Walter Scott, đã vẽ nên một bức tranh sống động về thời đại đầy biến động, nơi tình yêu và mưu đồ đan xen vào nhau.
Câu chuyện mở đầu bằng một cuộc gặp gỡ bí mật tại Roccaleone. Một người đàn ông mang dáng vẻ lính đánh thuê, với thanh kiếm dài và dao găm bên hông, bước vào căn phòng nơi sáu quý tộc đang chờ đợi. Họ đứng dậy, cung kính chào đón người vừa đến. Bên dưới lớp áo choàng xù xì là một chàng trai trẻ, quý phái với mái tóc đen được giữ gọn bằng mạng vàng, tiết lộ thân phận cao quý thực sự. Anh ta chính là Công tước Aquilla, đến đây sau khi thoát khỏi sự theo dõi của Masuccio Torri, tay sai của Công tước Valentinois, kẻ đang nghi ngờ âm mưu chống lại mình. Cuộc gặp gỡ bí mật này hé lộ một mưu đồ phản bội, đặt Công tước Aquilla vào tình thế khó xử giữa lòng trung thành với Công tước Valentinois và tình yêu dành cho quê hương Babbiano đang bị đe dọa.
Fabrizio, đại diện cho nhóm quý tộc, khẩn thiết kêu gọi Công tước Aquilla lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại sự bành trướng của Cesare Borgia. Họ tin tưởng vào danh tiếng và tài năng quân sự của bá tước Aquila, người từng lập nhiều chiến công hiển hách trong các cuộc chiến giữa Pisa và Florence, cũng như dưới ngọn cờ Venice. Hơn nữa, cuộc hôn nhân sắp tới của Công tước Aquilla với gia đình công tước Urbino được xem là chìa khóa để tạo nên một liên minh vững chắc, đủ sức chống lại tham vọng của gia tộc Borgia.
Xuyên suốt câu chuyện, người đọc sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu chính trị, những toan tính quyền lực, và những mối tình đầy bi kịch. Quyết định của Công tước Aquilla sẽ quyết định số phận của Babbiano, cũng như số phận của chính anh. Sự giằng xé nội tâm giữa trách nhiệm với đất nước và lòng trung thành, giữa tình yêu và thù hận, được Rafael Sabatini khắc họa một cách tinh tế và đầy kịch tính, hứa hẹn mang đến cho người đọc những trải nghiệm khó quên.