“Tix-tu Ngón Tay Cái Xanh” là một câu chuyện thiếu nhi đầy mê hoặc của nhà văn Maurice Druon, hứa hẹn sẽ chinh phục trái tim của những độc giả nhỏ tuổi. Cuốn sách kể về Tix-tu, một cậu bé sở hữu năng lực kỳ diệu: cậu có thể đánh thức những hạt giống đang say ngủ dưới lòng đất và khiến chúng nảy mầm tươi tốt. Hãy cùng bước vào thế giới thần tiên của Tix-tu và khám phá những điều kỳ diệu mà cậu bé mang đến cho cuộc sống xung quanh.
Maurice Druon, sinh ngày 23 tháng 4 năm 1918 tại Paris, mang trong mình dòng máu Nga, là một cây bút xuất sắc được Viện Hàn lâm Pháp công nhận từ năm 1966. Không chỉ là một nhà văn tài ba, ông còn từng giữ chức Bộ trưởng Văn hóa Pháp trong giai đoạn 1973-1974. Sự nghiệp văn chương của ông được đánh dấu bởi nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó phải kể đến bộ tiểu thuyết lịch sử “Những vị vua bị nguyền rủa” (Les rois maudits). Tác phẩm này đã mang về cho ông giải thưởng văn học danh giá Goncourt năm 1948 với cuốn “The Great Families”.
Cuộc đời của Maurice Druon cũng sôi nổi không kém những trang viết của ông. Ông tham gia lực lượng Giải phóng Pháp (FFL) trong Thế chiến II, chiến đấu trên các mặt trận Tây Âu cùng nhà văn Joseph Kessel. Ông cũng là tác giả lời bài hát “Du kích quân”, một ca khúc vang vọng tinh thần chiến đấu bất khuất trong thời chiến. Ông qua đời năm 2009 tại nhà riêng, để lại một di sản văn học đồ sộ và đa dạng.
Trong số những tác phẩm của Maurice Druon được dịch sang tiếng Việt, “Tix-tu Ngón Tay Cái Xanh” (Tistou – les pouces verts) là một viên ngọc quý dành cho độc giả nhí. Cuốn sách không chỉ là một câu chuyện giải trí đơn thuần mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về tình yêu thiên nhiên, sự kỳ diệu của cuộc sống và sức mạnh của lòng tốt. Đây chính là một lựa chọn hoàn hảo để khơi dậy trí tưởng tượng phong phú và nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo của các em nhỏ. “Tix-tu Ngón Tay Cái Xanh” – một tác phẩm điển hình của Maurice Druon, xứng đáng là một cuốn sách gối đầu giường cho mọi đứa trẻ.