“Tỏ Tình” của tác giả Ưng Chanh là câu chuyện tình yêu đặc biệt giữa Châu Kinh Trạch, một phi công kiêu ngạo, và Hứa Tùy, một bác sĩ ngoại khoa trầm tĩnh. Họ từng là hai đường thẳng song song thời đại học, một người phóng khoáng, trung tâm của mọi sự chú ý, người còn lại lặng lẽ như một cái bóng. Hứa Tùy đã từng chứng kiến những cuộc tình chóng vánh của Châu Kinh Trạch, từng lén nhìn anh từ xa, và cả một lần mạnh dạn tỏ tình trong lúc say nhưng chỉ nhận lại lời từ chối phũ phàng.
Nhiều năm sau gặp lại, Châu Kinh Trạch vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo năm nào. Anh tìm mọi cách tiếp cận Hứa Tùy, từng bước phá vỡ lớp vỏ bọc mà cô dày công xây dựng. Bị dồn đến chân tường, Hứa Tùy chất vấn lý do, chỉ nhận lại câu trả lời nửa đùa nửa thật: “Chẳng tại sao cả, lúc trước là do anh mắt mù!”. Liệu đây có phải là lời tỏ tình muộn màng hay chỉ là một trò đùa dai của gã trai hư?
“Tỏ Tình” không chỉ là câu chuyện tình yêu giữa trai hư và gái ngoan, mà còn là hành trình trưởng thành, tìm kiếm hạnh phúc và khẳng định bản thân. Câu chuyện mở ra với hình ảnh Hứa Tùy mệt mỏi sau ca mổ kéo dài, cho thấy sự tận tâm và áp lực trong công việc của một bác sĩ. Bên cạnh đó, những chi tiết nhỏ như việc cô bị mẹ giục đi xem mắt, những suy nghĩ về cuộc sống độc thân tự do, hay đoạn hồi tưởng về mối tình thầm lặng thời học sinh qua một bình luận trên mạng xã hội, tất cả đều góp phần khắc họa nên một Hứa Tùy chân thực, gần gũi.
Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Hứa Tùy và Châu Kinh Trạch tại phố ăn vặt, trong một tình huống bất ngờ, đã mở ra bước ngoặt mới cho mối quan hệ của họ. Sự can đảm của Hứa Tùy khi đứng ra bảo vệ bà lão bán hàng rong, sự xuất hiện kịp thời của Châu Kinh Trạch, và cả câu hỏi đầy ẩn ý “Cậu đang xem mắt sao?” đã khơi dậy những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên. “Tỏ Tình” hứa hẹn mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ ngọt ngào, lãng mạn đến căng thẳng, hồi hộp. Với hơn 100 chương được dịch bởi Giang Hạ, hành trình chinh phục trái tim người đẹp của Châu Kinh Trạch chắc chắn sẽ đầy những bất ngờ thú vị.