Mallory Quinn, một cô gái trẻ đang cố gắng xây dựng lại cuộc đời sau thời gian cai nghiện, tìm thấy công việc trông trẻ cho gia đình Maxwell. Cuộc sống tưởng chừng như yên bình với công việc ổn định, không gian sống riêng tư và tình cảm gắn bó với cậu bé Teddy năm tuổi. Teddy là một cậu bé ngoan ngoãn, có phần nhút nhát, luôn mang theo bên mình sổ vẽ và bút chì. Những bức vẽ ban đầu chỉ là những hình ảnh ngây thơ của tuổi thơ: cây cối, thỏ, bóng bay. Nhưng rồi, một ngày, Teddy vẽ một thứ khác thường: một người đàn ông trong rừng đang kéo lê thi thể một người phụ nữ. Kể từ đó, những bức tranh của cậu bé ngày càng trở nên đáng sợ và kỳ quái, vượt xa khả năng tưởng tượng của một đứa trẻ năm tuổi. Những hình vẽ đơn giản dần biến thành những bức phác thảo sống động như thật, chi tiết và rùng rợn, khiến Mallory không khỏi băn khoăn.
Liệu những bức vẽ này chỉ là sản phẩm của một trí tưởng tượng trẻ thơ, hay chúng là mảnh ghép của một vụ án mạng bí ẩn nào đó? Phải chăng Teddy đang vô tình hé lộ một bí mật đen tối nào đó ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài bình yên của gia đình Maxwell? Càng để ý đến những bức tranh, Mallory càng cảm thấy bất an. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng đây có thể là những hình ảnh tái hiện lại một vụ giết người chưa được giải quyết, và Teddy đang bị một thế lực siêu nhiên nào đó chi phối.
Mặc dù biết những suy nghĩ của mình có phần hoang đường, Mallory vẫn quyết tâm tìm hiểu sự thật đằng sau những bức tranh đáng sợ của Teddy. Cô cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ cậu bé và ngăn chặn bất cứ điều gì khủng khiếp có thể xảy ra. Hành trình tìm kiếm sự thật của Mallory hứa hẹn sẽ đưa người đọc vào một mê cung của những bí ẩn, những tình tiết ly kỳ và những cú twist bất ngờ. “Tội Ác Sau Những Bức Tranh” của Jason Rekulak là một cuốn tiểu thuyết trinh thám đầy kịch tính, kết hợp yếu tố tâm lý và kinh dị, hứa hẹn sẽ khiến bạn không thể rời mắt cho đến trang cuối cùng.
Jason Rekulak, tác giả của “Pháo Đài Cấm” – cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được đề cử giải thưởng Edgar Award, tiếp tục chứng tỏ tài năng của mình với “Tội Ác Sau Những Bức Tranh”. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành xuất bản, Rekulak đã tạo nên một câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn người đọc bằng lối viết sắc sảo và khả năng xây dựng tình tiết đầy kịch tính. Hiện anh đang sống cùng gia đình tại Philadelphia.