Bước vào thế giới huyền ảo của “Tối Cường Đại Thần Chủ Hệ Thống”, độc giả sẽ đồng hành cùng Sở Phong trên con đường chinh phục đỉnh cao võ đạo, trở thành Thiên Thần Chủ mạnh mẽ nhất. Với sự hỗ trợ của hệ thống thần bí, Sở Phong sẽ vượt qua vô số thử thách, từ Thối Thể đến Phong Vương Bất Hủ và nhiều cảnh giới cao hơn nữa. Hành trình này hứa hẹn đầy kịch tính và hấp dẫn với những cuộc đối đầu nghẹt thở cùng các đối thủ sừng sỏ.
Tại Tử Vân Tông, Sở Phong được biết đến như một cao thủ ngoại môn. Nhiều năm khổ luyện cùng với sự ủng hộ của gia tộc đã giúp anh đạt được vị thế vững chắc, khiến không ai dám khinh thường. Ngay cả Nữ thần cũng phải nể phục sức mạnh của anh. Vậy mà, một thiếu niên vô danh lại dám buông lời phỉ báng, chửi mắng Sở Phong. Cơn giận bùng phát, Sở Phong gầm lên đầy uy lực. Tuy việc tranh đấu phải tuân theo quy tắc của Tử Vân Tông, nhưng sự sỉ nhục này không thể bỏ qua.
Không cần binh khí, Sở Phong chỉ giơ tay phải lên, một thanh kiếm tái nhợt hiện ra, tỏa sáng lấp lánh, bàn tay anh cũng trở nên to lớn khác thường. Đám đệ tử ngoại môn xôn xao bàn tán. Phong Linh Chưởng, một kỹ năng võ hạng thấp, nếu luyện đến đỉnh cao có thể sánh ngang với kỹ năng võ trung hạng. Ai nấy đều tò mò về thân phận của Sở Phong, một người mạnh mẽ như vậy, liệu đối thủ có chống đỡ nổi? Tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào cuộc đối đầu này. Với tu vi Tôi Thể tầng ba, Sở Phong gần như bất bại ở ngoại môn. Vậy mà thiếu niên kia, chỉ ở Tôi Thể tầng một, lại dám khiêu chiến anh.
Thiếu niên tên là Vương Bảo, mang trong mình một bí mật động trời. Hắn không thuộc về thế giới này, mà đến từ một thế giới khác gọi là Hoa Hạ. Sau cơn bàng hoàng ban đầu, Vương Bảo, với bản tính ưa phiêu lưu và có phần ngông cuồng, bắt đầu cảm thấy thích thú với thế giới võ học này. Thánh Võ giới, bao gồm ba lục địa rộng lớn, được bao quanh bởi biển cả mênh mông. Vương Bảo đặt chân đến Thiên Dương đại lục, mở ra một chương mới trong cuộc đời mình. Hành trình của Sở Phong và bí mật của Vương Bảo sẽ được hé lộ trong “Tối Cường Đại Thần Chủ Hệ Thống” của tác giả Thập Nhất Đao.