“Tôi Đã Chết Vào Một Ngày Nào Đó” của Lee Kyung Hye là một câu chuyện đầy ám ảnh và xúc động, xoay quanh nhật ký của Jae Joon, một chàng trai trẻ đã ra đi đột ngột, để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người ở lại, đặc biệt là Yoo Mi, người bạn thân thiết nhất của cậu. Sau hai tháng chìm trong đau thương, Yoo Mi nhận được cuộc gọi từ mẹ của Jae Joon và một quyển sổ nhật ký bìa xanh – món quà cô từng tặng cậu. Dòng chữ mở đầu đầy bí ẩn “Tôi đã chết vào một ngày nào đó” khiến Yoo Mi bàng hoàng, tò mò, và cũng đầy lo sợ. Chính lời đề tựa kỳ lạ ấy đã thôi thúc cô, thay mẹ Jae Joon, đọc tiếp những trang nhật ký còn lại.
Cuốn nhật ký mở ra không chỉ là thế giới nội tâm của Jae Joon mà còn là hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và đối diện với cái chết. Qua từng trang viết, Yoo Mi dần khám phá những khía cạnh chưa từng biết về người bạn thân, về những suy tư, trăn trở, và cả những bí mật thầm kín mà Jae Joon chưa từng chia sẻ. Đồng thời, cô cũng bắt đầu nhìn nhận lại bản thân, về tình bạn, về cuộc sống và cả cái chết – một chủ đề tưởng chừng như u ám nhưng lại được tác giả Lee Kyung Hye khéo léo lồng ghép, tạo nên những khoảng lặng suy tư sâu sắc.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở nỗi đau mất mát, mà còn là hành trình trưởng thành của Yoo Mi. Đối diện với sự ra đi của Jae Joon, cô phải học cách chấp nhận sự thật, vượt qua nỗi đau, và tiếp tục sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Những trang nhật ký của Jae Joon như một lời nhắn nhủ, một nguồn động viên, giúp Yoo Mi tìm thấy sức mạnh để bước tiếp.
“Tôi Đã Chết Vào Một Ngày Nào Đó” không phải là câu chuyện về một cái chết đã được báo trước, mà là một lời khẳng định về sự sống, về giá trị của từng khoảnh khắc. Cuốn sách đặt ra những câu hỏi day dứt về ý nghĩa của sự tồn tại, về cách chúng ta sống và trân trọng từng giây phút của cuộc đời. Với lối kể chuyện tinh tế, đầy cảm xúc, Lee Kyung Hye đã dẫn dắt người đọc vào một hành trình nội tâm sâu lắng, để rồi từ đó, mỗi người sẽ tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Đây thực sự là một cuốn sách đáng đọc, đáng suy ngẫm cho bất cứ ai đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và muốn khám phá những tầng sâu trong tâm hồn con người.