Dung Huyên xuyên không vào một tiểu thuyết, trở thành nữ phụ ác độc sắp bị nam chính, Cố Dã, từ hôn. Nguyên chủ vốn là một cô nhi, được nhận nuôi vào một gia đình giàu có nhưng đầy rắc rối, phải đối mặt với sự hãm hại từ mẹ kế và chị gái. Tính cách nóng nảy, bốc đồng của nguyên chủ đã dẫn đến một chuỗi sự kiện tai hại, cuối cùng khiến Cố Dã quyết định hủy hôn ước. Biết trước số phận bi thảm của nguyên chủ, Dung Huyên quyết định thuận theo tự nhiên, chờ đợi ngày được giải thoát khỏi hôn ước này. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, không tranh giành, không trả thù.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại không diễn ra như Dung Huyên dự tính. Cố Dã, thay vì hủy hôn, lại ngày càng quan tâm và chăm sóc cô. Anh nỗ lực thu hút sự chú ý của Dung Huyên, khiến cô vô cùng bối rối. Bản thân Dung Huyên, tuy không có tình cảm với Cố Dã, nhưng vì lòng biết ơn với ông ngoại của nguyên chủ – người đã cho cô một mái ấm, nên cô chấp nhận cuộc hôn nhân này. Dần dần, trước sự chân thành và kiên nhẫn của Cố Dã, trái tim Dung Huyên cũng bắt đầu rung động. Dù bị Dung Huyên lạnh nhạt, Cố Dã vẫn không hề nản lòng. Anh chấp nhận con người thật của cô, không hề bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu xung quanh. Sự bao dung và yêu thương vô điều kiện của Cố Dã đã chinh phục được trái tim băng giá của Dung Huyên.
Câu chuyện không chỉ xoay quanh mối tình ngọt ngào giữa Dung Huyên và Cố Dã mà còn đề cập đến những âm mưu và thủ đoạn của mẹ kế và chị gái nguyên chủ. Tuy nhiên, những kẻ có ý định hãm hại Dung Huyên đều nhanh chóng bị trừng trị. Điểm đặc biệt của câu chuyện là sự nhẹ nhàng, không có những màn đấu tranh phức tạp hay những âm mưu kéo dài lê thê. Tình tiết truyện diễn biến nhanh gọn, tập trung vào sự phát triển tình cảm của hai nhân vật chính.
Tuy nhiên, truyện cũng tồn tại một số điểm trừ. Cốt truyện tuy được xây dựng tốt nhưng lại quá ngắn, chỉ vỏn vẹn 42 chương. Nhiều tình tiết quan trọng như việc Dung Huyên trả thù gia đình nguyên chủ hay tai nạn của Cố Dã đều được xử lý khá vội vàng, khiến người đọc cảm thấy hụt hẫng. Ngoài ra, còn một số chi tiết dường như tác giả đã viết nhưng lại quên đề cập, hoặc do kết thúc quá gấp gáp nên không thể triển khai đầy đủ.
Tổng thể, “Tôi Dụ Nam Chính Chạy” là một câu chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng, phù hợp với những độc giả yêu thích thể loại xuyên không, hào môn thế gia. Tuy còn một số điểm chưa hoàn thiện, nhưng với tình tiết hấp dẫn và diễn biến nhanh gọn, câu chuyện vẫn đủ sức lôi cuốn người đọc từ đầu đến cuối. Đặc biệt, hình ảnh Cố Dã kiên trì theo đuổi Dung Huyên, chăm sóc và yêu thương cô vô điều kiện chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. Một phân cảnh lãng mạn đáng nhớ là khi Cố Dã đưa Dung Huyên đến Disneyland và nâng cô lên vai để xem diễu hành, cho thấy sự quan tâm và chiều chuộng của anh dành cho cô.