“Lòng Tôi Mong 1 Ngày Bạn cùng Đi” của tác giả Mộc Hề Nương là câu chuyện tình yêu đầy hài hước và cảm động giữa Lộ Yến và Tần Nghị, hai ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí. Mở đầu bằng câu nói quen thuộc của Lộ Yến: “Tôi muốn ly hôn với ông chồng!”, độc giả sẽ ngay lập tức bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm dở khóc dở cười của cặp đôi oan gia này. Bảy năm chung sống, bên cạnh những tiếng cười, cũng chất chứa không ít những mâu thuẫn và sóng gió.
Lộ Yến, với tính cách có phần trẻ con và ham vui, thường xuyên đòi ly hôn, đặc biệt là sau khi anh hâm mộ Dương Tô Túc, một thầy giáo nổi tiếng trên mạng. Ngược lại, Tần Nghị, người chồng hơn Lộ Yến mười tuổi, luôn yêu thương và chiều chuộng vợ hết mực. Anh coi những lời đòi ly hôn của Lộ Yến như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân đầy màu sắc của họ. Đối với Tần Nghị, Lộ Yến chính là nguồn sống, là niềm hạnh phúc duy nhất của anh giữa thế giới hào nhoáng nhưng trống rỗng của giới giải trí.
Tuy nhiên, ẩn sau tình yêu tưởng chừng như vô điều kiện ấy là sự bất an sâu thẳm trong lòng Tần Nghị. Nỗi sợ hãi mất Lộ Yến đã từng đẩy anh đến bờ vực của sự điên loạn. Sự việc Hướng Húc, đối thủ của Tần Nghị, theo đuổi Lộ Yến đã châm ngòi cho cơn ghen tuông dữ dội, khiến anh hành xử mất kiểm soát, suýt chút nữa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hành động bộc phát của Tần Nghị đã để lại vết thương lòng sâu sắc cho Lộ Yến, khiến anh luôn sống trong sự sợ hãi và ám ảnh. Tần Nghị, trong cơn cuồng ghen, đã giam cầm Lộ Yến suốt nửa năm, khiến anh rơi vào trầm cảm. Sự việc này đã khiến cha mẹ Tần Nghị phải can thiệp, đưa Lộ Yến về nhà chăm sóc và buộc Tần Nghị phải điều trị tâm lý. Cuối cùng, nhờ tình yêu và sự thấu hiểu, cả hai đã vượt qua sóng gió, hàn gắn rạn nứt. Tần Nghị thậm chí đã quyết định rời khỏi giới giải trí để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Lộ Yến, gây chấn động dư luận một thời.
Sau biến cố ấy, Tần Nghị trở nên khắt khe hơn trong việc quản lý Lộ Yến. Từ một người có cuộc sống xã giao bình thường, Lộ Yến gần như bị cô lập, thế giới của anh chỉ còn lại Tần Nghị. Sự kiểm soát chặt chẽ này ban đầu khiến Lộ Yến khó chịu, nhưng dần dần lại trở thành thói quen, thậm chí là một kiểu hưởng thụ. Lộ Yến đã quen với sự bao bọc của Tần Nghị, đến mức nếu một ngày nào đó Tần Nghị nới lỏng sự quản lý, anh sẽ cảm thấy bất an và nghi ngờ. Liệu tình yêu đầy chiếm hữu này sẽ dẫn họ đến đâu? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong “Lòng Tôi Mong 1 Ngày Bạn cùng Đi” của tác giả Mộc Hề Nương. Một câu chuyện tình yêu độc đáo, vừa hài hước vừa cảm động, hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc khó quên.