Lâm Đường, Từ Trạch, hay Đường Đồ Tể – cái tên nào mới thực sự thuộc về người đàn ông trở về từ địa ngục này? Giữa đêm tháng Chín lạnh lẽo khác thường, gió rít gào quanh tòa Vô Danh ẩn mình trong hốc núi hoang vu. Không khí u ám bao trùm lên khung cảnh chết chóc, nơi một người đàn ông mặc áo đen run rẩy trước cái hố đã đào sẵn. Hắn ta đã nghĩ mọi chuyện đã xong, mục tiêu đã bị bắn hạ. Nhưng không, hắn đã lầm. Người thanh niên hắn định chôn sống vẫn còn đó, lặng lẽ quan sát với ánh nhìn khiến nụ cười của hắn ta trở nên méo mó, kinh hoàng.
Sự sợ hãi dâng trào, hắn rút kiếm gầm lên, định chấm dứt tất cả. Nhưng khoảnh khắc người thanh niên mở mắt, mọi thứ đã thay đổi. Một cảnh tượng không tưởng, vượt quá mọi logic, khiến hắn ta chết lặng trong kinh hãi. Viên đạn găm vào người thanh niên, thứ đáng lẽ đã kết liễu mạng sống của hắn, giờ lại bị kẹp chặt giữa hai ngón tay. Kẹp chặt! Chứng kiến điều không thể tin nổi này, hắn ta biết mình đã đụng độ một thứ gì đó vượt xa tầm hiểu biết của con người. Một sinh vật từ cõi chết trở về, mang theo sức mạnh khủng khiếp và bí ẩn chưa được hé lộ. Liệu hắn ta có thể sống sót để kể lại câu chuyện kinh hoàng này? Câu trả lời nằm trong “Tòng Địa Ngục Quy Lai Đích Nam Tử” của tác giả Ngũ Thập Khối.