Bùi Nhã Phi và Lạc Thiểu Trạch, một cặp đôi tưởng chừng như gắn bó keo sơn, lại đang che giấu một bí mật khó nói. Tình yêu đưa họ đến gần nhau, nhưng thù hận lại đẩy họ vào vực thẳm chia ly. Bùi Nhã Phi phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt từ gia đình Lạc, đặc biệt là từ mẹ của Thiểu Trạch, bà Khương Ngọc Trân. Bà không ngần ngại công kích và xua đuổi Nhã Phi, cho rằng cô không xứng đáng với con trai mình. Giữa vòng vây thù địch, Nhã Phi cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ từ Lạc Thiểu Trạch, nhưng anh lại giữ thái độ im lặng, khiến cô cảm thấy cô độc và bất lực.
Sự xuất hiện của Lạc Mật Mật, nhân vật được gia đình Lạc hết mực yêu thương, càng khiến tình hình thêm rối ren. Nhã Phi bị buộc tội là nguyên nhân gây ra những bất hạnh cho Thiểu Trạch, và áp lực tìm kiếm Lạc Mật Mật đè nặng lên vai cô. Tuyệt vọng, Nhã Phi quyết định rời khỏi Lạc gia. Trong lúc tức giận, cô buông lời thách thức, khiến mâu thuẫn giữa cô và gia đình Thiểu Trạch càng thêm sâu sắc. Hành trình tìm kiếm Lạc Mật Mật đưa Nhã Phi đến một cuộc đối đầu căng thẳng với Thuộc Oái Nương, người đang che giấu Mật Mật.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ này hé lộ những bí mật đen tối và đẩy câu chuyện lên cao trào. Một tai nạn kinh hoàng xảy ra, khiến cuộc đời của các nhân vật thay đổi hoàn toàn. Lạc Mật Mật mất đi đứa con, nỗi đau mất mát khiến cô sống trong im lặng và đau khổ. Lạc Thiểu Trạch nhận ra tình yêu đích thực của mình dành cho Mật Mật và quyết tâm bảo vệ cô. Anh dần vén màn bí mật về những âm mưu của Bùi Nhã Phi.
Sau tất cả, gia đình Lạc chấp nhận Lạc Mật Mật. Tuy nhiên, Bùi Nhã Phi vẫn là một mối đe dọa tiềm ẩn. Để bảo vệ tình yêu và tìm kiếm hạnh phúc, Lạc Thiểu Trạch quyết định đưa Lạc Mật Mật đến Pháp, bắt đầu một cuộc sống mới, tránh xa những sóng gió và mưu toàn. Liệu họ có thể tìm thấy bình yên và hạnh phúc? “Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ” của tác giả Vũ Cô Nương sẽ hé lộ câu trả lời.