“Trác Ngọc” của tác giả Mặc Thư Bạch là một câu chuyện tình yêu đầy bi thương và day dứt giữa Phó Trường Lăng và Tần Diễn, hai linh hồn bị ràng buộc bởi một mối duyên phận đầy nghiệt ngã. Tần Diễn, một ma tu tàn nhẫn, từng gây ra nỗi đau mất gia đình cho Phó Trường Lăng, nhưng cũng chính y lại trao cho hắn viên ngọc bội mang ý nghĩa sâu sắc: “Người cũng như ngọc, chỉ qua đau thương mới thấy rõ bản chất bên trong.”
Sự giao thoa giữa hai con người đối lập này tạo nên một vòng xoáy oan nghiệt. Sau khi chết ở tuổi mười bảy, Phó Trường Lăng được tái sinh, mang theo cơ hội để sửa chữa quá khứ và đối diện với Tần Diễn một lần nữa. Lời thỉnh cầu “Hiện giờ Trường Lăng thành ngọc, sư huynh có nguyện lại chấp nhận ta không?” chất chứa bao nhiêu đau thương và khát vọng.
Cả Phó Trường Lăng và Tần Diễn đều trải qua 57 năm cuộc đời trước khi trùng sinh. Phó Trường Lăng, con rơi của một gia tộc danh giá, sở hữu trí tuệ hơn người và khả năng điều khiển thiên địa, lại mang trong mình thể chất yếu ớt từ kiếp trước. Còn Tần Diễn, người tu Vô Tình Đạo, lạnh lùng và sắc sảo, luôn che giấu cảm xúc thật của mình.
Họ gặp lại nhau, vòng xoáy xung đột và hợp tác lại bắt đầu. Dù biết đối phương cũng đã trùng sinh, nhưng sự hiểu biết về nhau vẫn còn nhiều khoảng trống. Phó Trường Lăng tiết lộ thân phận kiếp trước và thề sẽ bảo vệ Tần Diễn, nhưng con đường phía trước vẫn đầy chông gai. Tần Diễn, dù biết sự thật về Trường Lăng, vẫn giữ im lặng, một phần vì số phận đã cướp đi tình cảm của y, một phần vì nỗi sợ hãi, nhưng sâu thẳm trong tim vẫn là hình bóng của người kia.
Dù hiểu rõ những lỗi lầm và hy vọng từ quá khứ, họ vẫn dành cho nhau sự quan tâm và những lời tử tế. Mỗi hành động, mỗi lời nói đều thể hiện sự tôn trọng và mong muốn bù đắp cho đối phương. Câu chuyện không chỉ đơn thuần là tình yêu vượt qua khó khăn, mà còn là bài học về gia đình, đạo lý và sự lựa chọn giữa đúng sai trong một thế giới đầy phức tạp.
“Trác Ngọc” không phải là câu chuyện cổ tích, mà là bức tranh chân thực về sự suy tàn đến từ chính bản thân con người. Phó Trường Lăng và Tần Diễn, như những viên ngọc được mài giũa từ đau thương và mất mát, họ yêu nhau nhưng không thể đến với nhau một cách trọn vẹn, hận nhau nhưng không thể hoàn toàn căm ghét. Tình yêu của họ đan xen giữa đấu tranh nội tâm, chấp niệm, và cả những khoảnh khắc trong trẻo thời niên thiếu.
Từ việc Tần Diễn mở Nghiệp Ngục thay Phó Trường Lăng chịu hình phạt khắc cốt, đến việc Phó Trường Lăng chịu đựng trăm năm bị âm hồn cắn nuốt để đổi lấy Vãng Sinh hoa cứu Tần Diễn, tất cả đều là minh chứng cho tình yêu sâu đậm và sự hy sinh cao cả. Cuối cùng, Phó Trường Lăng sống lại, không chỉ để gánh chịu những đau khổ thay Tần Diễn, mà còn để nghe lời mời gọi đầy day dứt: “Trường Lăng, cùng ta về nhà đi.”
“Trác Ngọc” là một tác phẩm đáng đọc, hứa hẹn mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm cảm xúc sâu sắc và những suy ngẫm về tình yêu, sự hy sinh và những giá trị đích thực của cuộc sống.