“Trái Táo Còn Xanh”, tiểu thuyết đầu tay của tác giả Tần Nhạc (bút danh của Hứa Văn Dũng), một gương mặt mới nổi trong văn đàn Trung Quốc, đã tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi ngay từ trước khi ra mắt. Tác phẩm xoáy sâu vào những góc khuất tâm lý và hành vi nhân vật, dẫn đến những phản ứng trái chiều. Một luồng ý kiến cho rằng cuốn sách quá đen tối, vượt quá giới hạn chấp nhận, trong khi phía còn lại hết lời ca ngợi giá trị nghệ thuật, sự tinh tế và sắc sảo trong từng câu chữ, thậm chí so sánh với kiệt tác “Lolita” của Vladimir Nabokov. Sau nhiều vòng thẩm định gắt gao, “Trái Táo Còn Xanh” cuối cùng cũng đến tay bạn đọc vào ngày 28 tháng 6 năm 2012, dưới ấn phẩm của nhà xuất bản Thời Đại – Nhã Nam.
Tác phẩm được ví như sự giao thoa giữa cái lạnh lùng của “Cô gái chơi dương cầm” (Elfriede Jelinek) và vẻ trang nghiêm của “Ô Nhục” (J.M. Coetzee), “Trái Táo Còn Xanh” chạm đến những tầng sâu nhất, bi thương nhất trong tâm hồn con người. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ đầy ám ảnh giữa Quản Nhiên, một người thầy giáo trẻ, và Tề Linh, cô học trò đang ở độ tuổi dậy thì. Vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ, làn da vàng óng cùng thân hình thiếu nữ của Tề Linh đã khơi dậy trong Quản Nhiên một ham muốn mãnh liệt, khó cưỡng, khiến cuộc sống hôn nhân vốn đã tẻ nhạt với người vợ càng thêm ngột ngạt.
Mối tình giữa thầy và trò vừa cuồng nhiệt vừa day dứt, mang đến dư vị đắng cay của một tình yêu cấm kỵ, tựa như trái táo còn xanh, đẹp nhưng đầy cám dỗ và nguy hiểm. “Trái Táo Còn Xanh” không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần, mà còn là bức tranh chân thực về những góc khuất trong tâm lý con người, về những dục vọng bị kìm nén và sự giằng xé giữa lý trí và con tim. Tác phẩm hứa hẹn mang đến cho độc giả một trải nghiệm đọc đầy ám ảnh và suy ngẫm. Bản ebook của tác phẩm được thực hiện bởi Tinanguyenhoang & Chào Buổi Sáng, dịch giả Tố Hinh, và có sẵn dưới các định dạng prc, pdf và epub, được chia sẻ trong Hội eBook xuất bản đã qua 6 tháng.