Hoài Thanh đưa bạn đọc vào một cuộc hành trình khám phá thiên nhiên tươi đẹp và đầy cảm hứng qua tác phẩm “Trên Đỉnh Namsan Ngắm Mặt Trời”. Cuốn sách kể về chuyến leo núi Namsan, ngọn núi hơn 500 mét so với mực nước biển, nằm ngay sát thủ đô Seoul sôi động của Hàn Quốc, một địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố. Cùng nhóm bạn trẻ, Hoài Thanh bắt đầu cuộc phiêu lưu vào một buổi sáng tháng Tư trong lành, hứa hẹn một trải nghiệm đáng nhớ.
Hành trình khởi đầu bằng con đường lát đá thoai thoải trên sườn núi. Giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, tiếng cười nói rộn ràng của nhóm bạn hòa quyện cùng sắc màu rực rỡ của hoa dại ven đường, từ sắc tím dịu dàng của hoa oải hương đến sắc xanh tươi mát của hoa đậu biếc. Từng bước chân nhẹ nhàng đưa họ hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thanh bình và thư thái.
Càng lên cao, địa hình càng trở nên hiểm trở. Con đường đá gập ghềnh, dốc đứng đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì. Tác giả khéo léo lồng ghép vào những miêu tả chi tiết về sự khó nhọc của việc leo núi, những khoảnh khắc thử thách thể lực nhưng cũng là cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên từ một góc nhìn khác.
Và rồi, khoảnh khắc đáng mong chờ nhất cũng đến. Đứng trên đỉnh Namsan, cả thành phố Seoul như thu nhỏ trong tầm mắt. Những tòa nhà chọc trời san sát, dòng sông Hán uốn lượn mềm mại, tất cả đều được khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của ánh bình minh. Bức tranh toàn cảnh ấy, dưới ngòi bút trữ tình của Hoài Thanh, hiện lên vừa hùng vĩ, tráng lệ, vừa lãng mạn, nên thơ, khiến lòng người say đắm.
Hành trình xuống núi tuy dễ dàng hơn nhưng cũng không kém phần thú vị với những góc nhìn mới mẻ. Không khí vui vẻ, những câu chuyện chia sẻ về trải nghiệm leo núi càng gắn kết tình bạn của nhóm bạn trẻ. Chuyến đi không chỉ mang lại sự thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng mà còn khơi dậy tình yêu thiên nhiên, tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tạo.
“Trên Đỉnh Namsan Ngắm Mặt Trời” là một tác phẩm ngắn gọn nhưng chứa đựng những xúc cảm chân thành, tinh tế về tình yêu thiên nhiên, tình bạn và khát khao khám phá. Qua lối viết trữ tình, giàu hình ảnh, Hoài Thanh đã truyền tải một thông điệp ý nghĩa về việc tìm kiếm niềm vui và sự bình yên trong cuộc sống. Hãy cùng đồng hành với Hoài Thanh trên đỉnh Namsan để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên và cảm nhận sự tươi mới trong tâm hồn.