Hoàng Phủ Ngọc Tường, cây bút tài hoa của văn học Việt Nam, đưa chúng ta vào một hành trình đầy cảm xúc qua cuốn sách “Trịnh Công Sơn Và Cây Đàn Lya Của Hoàng Tử Bé”. Đây không chỉ là câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của một nhạc sĩ tài danh, mà còn là bức tranh chân thực về một tâm hồn nghệ sĩ đa cảm, một con người đã sống và cống hiến hết mình cho âm nhạc.
Trịnh Công Sơn, sinh năm 1939 tại Hà Nội, đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ thuở ấu thơ. Hình ảnh cây đàn lya của cha ông để lại như một định mệnh, dẫn dắt cậu bé Trịnh Công Sơn bước vào thế giới diệu kỳ của những giai điệu. 13 tuổi cậu bé bắt đầu học nhạc, và chỉ hai năm sau, những nốt nhạc đầu tiên do chính tay cậu sáng tác đã cất lên, đánh dấu khởi đầu cho một hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ.
Con đường âm nhạc của Trịnh Công Sơn không trải đầy hoa hồng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn buộc ông phải bỏ dở việc học tại Nhạc viện Hà Nội, lăn lộn mưu sinh với nhiều công việc khác nhau. Nhưng giữa bộn bề lo toan cuộc sống, ngọn lửa đam mê âm nhạc trong ông chưa bao giờ tắt. Ông tiếp tục sáng tác, dần khẳng định tên tuổi và trở thành một trong những nhạc sĩ trữ tình nổi tiếng nhất miền Bắc thời bấy giờ.
Năm 1965 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Trịnh Công Sơn khi ông gặp gỡ và bắt đầu cộng tác với ca sĩ Khánh Ly. Sự kết hợp này đã tạo nên những bản tình ca bất hủ, đi vào lòng người như “Mưa hồng”, “Người tình”, “Ru đêm”… đưa tên tuổi của cả hai vang xa khắp đất nước.
Sau năm 1975, Trịnh Công Sơn ở lại miền Bắc và tiếp tục sáng tác. Ông là một trong những nhạc sĩ đầu tiên được phép sang Pháp biểu diễn, mang âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, do quan điểm âm nhạc khác biệt, ông trải qua giai đoạn khó khăn khi bị cấm sáng tác. Đây là thử thách lớn đối với người nghệ sĩ, nhưng cũng là khoảng lặng cần thiết để ông chiêm nghiệm và tiếp tục khẳng định con đường nghệ thuật của mình.
Được phép sáng tác trở lại vào năm 1978, Trịnh Công Sơn tiếp tục cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà với những tác phẩm giàu ý nghĩa như “Một mai chúng ta cùng đi”, “Mưa hồng”, “Người tình”… Âm nhạc của ông, với giai điệu da diết, lời ca chất chứa tình người, đã chạm đến sâu thẳm tâm hồn người nghe, trở thành nguồn an ủi, động viên và khơi gợi những suy tư về cuộc đời.
Trịnh Công Sơn đã ra đi vào ngày 22/4/2001, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người yêu nhạc. Nhưng những giai điệu bất hủ của ông vẫn còn vang mãi, như một minh chứng cho tài năng và tâm hồn cao đẹp của một người nghệ sĩ chân chính. “Trịnh Công Sơn Và Cây Đàn Lya Của Hoàng Tử Bé” của Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ dẫn dắt bạn đọc vào thế giới âm nhạc của Trịnh Công Sơn, khám phá chân dung một nghệ sĩ tài hoa và hiểu hơn về di sản âm nhạc vô giá mà ông để lại cho dân tộc. Cuốn sách là lời tri ân sâu sắc dành cho người nhạc sĩ tài danh, một biểu tượng của âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20.