Heather Malone sống một cuộc đời yên bình tại thị trấn nhỏ Lake Henry suốt mười bốn năm, được mọi người yêu mến vì tính cách hiền lành, tốt bụng. Cô sống cùng Micah Smith, một người đàn ông góa vợ, và hai cô con gái riêng của anh. Cuộc sống tưởng chừng êm đềm bỗng chốc bị đảo lộn khi FBI bất ngờ ập đến, bắt giữ Heather với cáo buộc giết người và bỏ trốn khỏi California mười bốn năm trước. Sự việc gây chấn động cả thị trấn, người dân Lake Henry hoang mang, hoài nghi, còn những người thân thiết nhất với Heather cũng bàng hoàng nhận ra họ chưa từng thực sự hiểu về quá khứ của cô.
Poppy Blake, người bạn thân nhất của Heather, cũng không tránh khỏi cú sốc. Là cư dân lâu năm của Lake Henry, Poppy phải sống trên xe lăn sau một tai nạn trượt tuyết gần mười năm trước. Tai nạn thảm khốc ấy không chỉ cướp đi người bạn thân thiết mà còn để lại trong Poppy nỗi dằn vặt, tội lỗi dai dẳng hơn cả thương tật của mình. Từ đó, cô nỗ lực từng ngày để xây dựng lại cuộc sống.
Griffin Hughes, một nhà văn, ban đầu đến Lake Henry để điều tra một câu chuyện liên quan đến Lily Blake, chị gái của Poppy. Tuy nhiên, chính Poppy đã níu chân anh trở lại. Nhưng rồi, một lời nói vô tình của Griffin với người anh trai làm việc tại FBI lại chính là mấu chốt hé lộ quá khứ của Heather. Để chuộc lại lỗi lầm, Griffin quyết tâm tìm hiểu sự thật, khám phá bí mật ẩn giấu trong quá khứ của Heather. Hành trình tìm kiếm sự thật ấy không chỉ giúp Heather mà còn là chìa khóa để Poppy thoát khỏi ám ảnh quá khứ, mở ra những hy vọng tươi sáng cho tương lai.
“Trở lại Thiên Đường” của Barbara Delinsky là một câu chuyện lôi cuốn, đan xen nhiều tình tiết hấp dẫn. Tác phẩm không chỉ là một câu chuyện trinh thám ly kỳ mà còn là một bản tình ca về tình bạn, tình yêu và sức mạnh của cộng đồng, khẳng định quyền năng cứu chuộc của tình yêu thương và lòng vị tha. Cuốn tiểu thuyết hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút trải nghiệm sâu sắc và đáng nhớ.