“Trời Xanh Đổ Lệ” là một tác phẩm mới trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của Quỳnh Dao, một tên tuổi gắn liền với dòng tiểu thuyết lãng mạn đã làm say mê biết bao thế hệ độc giả. Hành trình văn chương của bà, khởi nguồn từ “Bên Ngoài Cửa Sổ” cách đây hơn một phần tư thế kỷ, là một dòng chảy miệt mài của cảm xúc, trải dài qua bao thăng trầm, hỷ nộ ái ố của cuộc đời. Viết lách với Quỳnh Dao không chỉ là một công việc, mà còn là nơi bà trút bỏ nỗi buồn, sẻ chia niềm vui, lấp đầy khoảng trống cô đơn và thăng hoa cùng những xúc cảm mãnh liệt. Chính vì lẽ đó, dù trải qua nhiều biến cố, ngòi bút của bà chưa bao giờ ngừng nghỉ, để rồi từ “Bên Ngoài Cửa Sổ” đến “Chuyện Đời Tôi”, hơn bốn mươi tác phẩm đã lần lượt ra đời, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người đọc.
Chuyến trở về quê hương sau 39 năm xa cách đã khơi dậy trong Quỳnh Dao một mong muốn cháy bỏng: tái bản và hệ thống hóa lại toàn bộ các tác phẩm của mình. Nhận thấy sự thay đổi của thời đại cùng với sự phát triển của ngành xuất bản, bà cùng với Hâm Đào đã bắt tay vào công cuộc chỉnh sửa, biên tập lại “Quỳnh Dao toàn tập”, từ việc cải thiện chất lượng giấy in, hình thức trình bày, cho đến việc điều chỉnh nội dung, dung lượng của từng cuốn sách. Những cuốn sách quá mỏng như “Dưới Ánh Trăng Cô Đơn” được bổ sung thêm nội dung, những cuốn quá dày như “Ngọn Cỏ May Mắn” được điều chỉnh lại cho phù hợp, kích cỡ chữ, khoảng cách dòng cũng được cân nhắc kỹ lưỡng, tạo nên một diện mạo mới mẻ và hoàn thiện hơn cho toàn bộ tác phẩm. Đáng chú ý, cuốn tự truyện “Chưa Từng Mất Nhau” được viết lại và bổ sung thêm nội dung, đổi tên thành “Chuyện Đời Tôi” và thay thế cho phiên bản cũ trong toàn tập.
Công việc biên tập lại toàn bộ tác phẩm là một hành trình gian nan, đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu. Quỳnh Dao đã dành rất nhiều tâm huyết để chỉnh sửa từng lỗi chính tả, từng câu chữ, đồng thời lựa chọn bìa sách, kiểu chữ và hình thức in ấn sao cho phù hợp nhất. Dù bận rộn, bà vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích bởi mỗi tác phẩm, dù thành công hay chưa hoàn hảo, đều là một phần quan trọng trong cuộc đời bà, và việc tái bản này cũng giống như một cách để bà “sống lại” cùng những kỷ niệm.
Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui và sự háo hức, Quỳnh Dao vẫn luôn giữ một thái độ khiêm nhường. Bà chưa bao giờ tự mãn với những gì mình đã đạt được, và mỗi lần ra mắt sách mới, bà vẫn luôn lo lắng, thấp thỏm, mong muốn tác phẩm của mình được độc giả đón nhận và vượt qua thử thách của thời gian. Bởi với bà, những câu chuyện tình “nồng cháy” trong từng trang sách cũng chỉ là những cảm xúc rất đỗi bình thường của con người. Và chính vì vậy, bà mong muốn dành tặng “Quỳnh Dao toàn tập” cho tất cả mọi người, dù là những người bình thường hay phi thường.
Tám năm sau khi viết lời tự thuật này, sự nghiệp sáng tác của Quỳnh Dao vẫn tiếp tục phát triển. Số lượng tác phẩm đã tăng lên hơn con số 50, và bà tin rằng, ngòi bút của mình sẽ không ngừng nghỉ trong tương lai. “Quỳnh Dao toàn tập” sẽ tiếp tục được bổ sung, và bà hy vọng rằng độc giả sẽ luôn yêu mến và ủng hộ những tác phẩm của mình, để “toàn tập” này ngày càng “trưởng thành lớn mạnh”, bởi đó chính là nguyện vọng, là hạnh phúc, và là niềm vui lớn nhất của bà.