Cuộc sống bộn bề đôi khi khiến ta muốn tìm kiếm một nơi chốn bình yên để nghỉ ngơi, để lắng nghe tiếng lòng mình. “Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc” của tác giả Lam chính là mái nhà đầy sao ấy, nơi bạn có thể tìm thấy sự an ủi và chữa lành sau những tổn thương của cuộc sống. Cuốn sách như một cuốn nhật ký nhỏ, ghi lại những hoài niệm đẹp đẽ về mẹ, về bà, về gia đình và những mảnh ký ức tuổi thơ trong trẻo. Từng trang sách, từng câu chuyện là một thước phim tua chậm, đưa bạn trở về miền ký ức bình yên, nơi bạn có thể thoải mái thả trôi cảm xúc mà không cần phải gồng mình lên che giấu những suy nghĩ thật sự.
“Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc” không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà còn là người bạn đồng hành giúp bạn mạnh mẽ bước đến tương lai. Cuốn sách là lời thủ thỉ, tâm tình của cô bé Mười Ba tuổi với chính mình ở tuổi Hai Mươi, một cuộc đối thoại nội tâm giữa hai mảnh ghép của cùng một tâm hồn, nhưng lại khác biệt nhau đến lạ. Qua đó, ta thấy được sự trưởng thành, những đổi thay trong suy nghĩ và cả những vết thương lòng chưa lành sẹo. Đôi khi, ta nhận ra mình đang cố gắng quên đi những phần yếu đuối, tổn thương của bản thân, nhưng chính việc đối diện và chấp nhận chúng mới là chìa khóa để chữa lành. Cuốn sách khơi gợi những ký ức tuổi thơ, cả những khoảnh khắc tươi sáng lẫn những góc khuất tối tăm, để ta nhìn lại, để thấu hiểu và để yêu thương bản thân mình hơn.
Giọng văn của Lam nhẹ nhàng, sâu lắng, giản dị mà đầy cảm xúc, dễ dàng len lỏi vào trái tim người đọc. Những câu chuyện xoay quanh những điều bình dị trong cuộc sống, những cảm xúc thân thương mà ai cũng có thể tìm thấy chính mình trong đó. Từ những câu chuyện về mẹ, về bà, về những món ăn quen thuộc, đến những con đường làng rợp bóng cây xanh… tất cả đều gợi lên trong lòng người đọc những cảm xúc bồi hồi, xúc động. Tác giả khéo léo lồng ghép những vần thơ đầy cảm xúc, tạo nên một không gian tâm sự riêng tư, nơi người đọc có thể đồng cảm và chia sẻ những tâm tư thầm kín của mình.
“Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc” truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh cho người đọc. Cuốn sách giúp bạn trân trọng những gì mình đang có, và tiếp tục sống một cuộc đời ý nghĩa. Đó là lời động viên nhẹ nhàng, giúp ta nhận ra rằng dù cuộc sống có những lúc khó khăn, nhưng vẫn luôn có những điều tốt đẹp đáng để ta nỗ lực và hy vọng. Sau khi khép lại cuốn sách, bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn, yêu cuộc sống hơn và có thêm niềm tin vào tương lai. Dù trải qua những mất mát, đau thương, ta vẫn có thể tìm thấy sức mạnh để bước tiếp, để sống một cuộc đời trọn vẹn và để lại “những tháng năm rực rỡ”.
“Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc” là một cuốn sách phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là những ai đang tìm kiếm một nơi bình yên để nương náu sau những bộn bề của cuộc sống. Cuốn sách là món quà ý nghĩa dành tặng cho chính mình và những người thân yêu, để cùng nhau tìm về những ký ức tuổi thơ, xoa dịu tâm hồn và tiếp thêm sức mạnh cho tương lai.