Diệp Đàn, một cô gái bình thường, bỗng dưng gặp gỡ Phạm Huy, một nam thần đến từ thế giới khác, còn được biết đến với cái tên Ngọc Bạch Y. Sự khác biệt về ngôn ngữ cùng với thân phận thần tiên của Phạm Huy đã tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, mở ra một câu chuyện tình yêu đầy màu sắc và ngọt ngào.
Phạm Huy, vốn là một thượng thần cao quý, sở hữu sức mạnh phi thường, nhưng khi ở bên Diệp Đàn, anh lại trở nên vô cùng dễ thương và hài hước. Tình cảm giữa hai người dần nảy nở, vượt qua những rào cản và sự khác biệt ban đầu. Những lời nói chân thành như “Tôi đến vì em, em của tôi” hay “Nếu thế giới không có ràng buộc, tôi muốn ở bên em mãi mãi” đã thể hiện tình yêu sâu đậm mà Phạm Huy dành cho Diệp Đàn.
Tuy nhiên, sự tồn tại của Phạm Huy, với linh khí mạnh mẽ, lại gây ra những biến động lớn, đặt anh vào trung tâm của những biến cố khó lường. Liệu tình yêu của họ có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả, để họ có thể ở bên nhau mãi mãi? Câu trả lời chỉ được hé lộ khi bạn đọc đến trang cuối cùng của câu chuyện.
Câu chuyện được kể với giọng văn hài hước, nhẹ nhàng, hứa hẹn sẽ đưa độc giả vào một thế giới đầy màu sắc, nơi tình yêu, sự ngọt ngào và những tiếng cười đan xen. Đây là một tác phẩm dành cho những ai yêu thích thể loại ngôn tình, giả tưởng, yêu thích màu hồng và những khoảnh khắc lãng mạn.
Một số tình huống trớ trêu trong truyện càng làm tăng thêm sự thú vị. Chẳng hạn như khi Diệp Đàn và Phạm Huy đang tập diễn vở kịch “Mỹ nhân ngủ trong rừng” thì bất ngờ ba Diệp cùng các chị em xuất hiện, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Hay khi Diệp Đàn dặn dò Phạm Huy ở nhà trông “Phạm Huy nhỏ” (phiên bản mini của Phạm Huy) và đàn Diệp, nhưng khi đến bãi đỗ xe, cô lại thấy Phạm Huy cùng “Phạm Huy nhỏ” và đàn Diệp đã ngồi sẵn trong xe mình. Những tình huống dở khóc dở cười này chính là điểm nhấn, góp phần làm nên sức hút của câu chuyện. “Trong Nhà Có Một Nam Phụ” của Ngũ Gia Bì Đản chắc chắn sẽ là một cuốn sách đáng đọc, mang đến cho bạn những giây phút thư giãn và cảm xúc khó quên.