Alanna von Trebond trở lại trong tập hai đầy kịch tính của loạt truyện Nữ Hiệp Sĩ, “Trong Vòng Tay Đức Mẹ”. Hành trình gian nan để trở thành hiệp sĩ của Alanna tiếp tục, đưa cô đến gần hơn với kỳ thi cuối cùng nhưng cũng đẩy cô vào vòng xoáy chính trị và chiến tranh của triều đình. Giữa những trận chiến cam go, Alanna khẳng định tên tuổi của mình, trở thành một chiến binh đáng gờm trong mắt cả đồng minh lẫn kẻ thù. Bí mật về giới tính thật của cô vẫn được giữ kín, nhưng một pháp sư quyền năng bắt đầu nghi ngờ thân phận thực sự của Alanna.
Không chỉ đối mặt với hiểm nguy trên chiến trường, Alanna còn phải trải qua những biến đổi phức tạp của tuổi dậy thì. Tình yêu đầu đời chớm nở, những mối quan hệ bạn bè đầy thử thách, cùng với những thay đổi về tâm sinh lý khiến Alanna càng thêm mạnh mẽ và trưởng thành. Tamora Pierce đã khéo léo lồng ghép những khía cạnh nhạy cảm này vào câu chuyện một cách chân thực và tinh tế, không hề mất đi sự tự nhiên và lôi cuốn.
Alanna hiện lên là một hình mẫu nữ anh hùng đầy cảm hứng. Cô can đảm, tự tin, và không hề nao núng trước những định kiến của một thế giới do nam giới thống trị. Cuộc hành trình của Alanna không chỉ là cuộc chiến để trở thành hiệp sĩ, mà còn là hành trình khám phá bản thân, khẳng định giá trị và tìm kiếm chỗ đứng của mình trong thế giới đầy biến động. “Trong Vòng Tay Đức Mẹ” hứa hẹn một câu chuyện phiêu lưu kỳ thú, lôi cuốn người đọc vào thế giới huyền bí đầy màu sắc và những nhân vật khó quên. Đây là cuốn sách không thể bỏ qua cho những ai yêu thích thể loại giả tưởng và những câu chuyện về nữ quyền. “Trong Vòng Tay Đức Mẹ” là phần tiếp theo của “Thành Phố Đen”, và là phần thứ hai trong bộ truyện bốn tập gồm: “Thành Phố Đen”, “Trong Vòng Tay Đức Mẹ”, “Cây Kiếm Vỡ”, và “Viên Kim Cương Quyền Lực”.