Năm 1954, Tình, một người con của địa chủ bị du kích cộng sản bắn chết, đã trốn vào miền Nam theo Chúa. Nhiều năm sau, CIA, trong chiến dịch “Phá Cộng sản ngay trong lòng Cộng sản”, đã tuyển mộ và cài Tình trở lại miền Bắc với mật danh N1. Nhiệm vụ của hắn là xây dựng “mật khu” dưới vỏ bọc rước Chúa ra Bắc, tạo cơ sở cho hoạt động chống phá từ bên trong. Sự trở về của Tình đã châm ngòi cho một cuộc đấu trí thầm lặng nhưng khốc liệt giữa CIA và lực lượng an ninh Việt Nam, cụ thể là Ty Công an Ninh Bình và Cục Phản gián Bộ Công an.
Với 30 năm kinh nghiệm trong ngành công an, tác giả Trần Diễn đã xây dựng nên một bức tranh chân thực và sống động về cuộc chiến giữa hai bên. Tác phẩm không chỉ khắc họa tài trí, bản lĩnh của các chiến sĩ tình báo Việt Nam mà còn đào sâu vào nội tâm đầy mâu thuẫn của nhân vật chính. Tình, kẻ gián điệp hai mang, bị giằng xé giữa quá khứ đau thương, tình yêu với vợ và nhiệm vụ được giao phó. Hắn khao khát đoàn tụ với người vợ mà mình đã bỏ lại phía sau nhưng cũng mang trong mình mối thù với chế độ. Sự lựa chọn giữa việc theo vợ, theo Việt Minh hay tiếp tục phục vụ CIA trở thành một cuộc chiến nội tâm đầy day dứt. Tình yêu, thù hận, lý tưởng, tất cả xoắn lấy nhau, đẩy hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Liệu hắn sẽ chọn con đường nào? Làm theo lời Chúa hay trở thành kẻ phản Chúa? Trả thù cho cha hay chôn vùi hận thù để đi theo cách mạng?
Sự giằng xé trong tâm can Tình càng dữ dội, câu chuyện càng trở nên căng thẳng và gay cấn. Độc giả sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tâm lý phức tạp của nhân vật, đồng thời hồi hộp theo dõi diễn biến của cuộc chiến tình báo đầy mưu trí và hiểm nguy. Liệu Tình có thể chiến thắng con quỷ thù hận trong lòng mình? Liệu tình yêu của vợ có đủ sức mạnh để cảm hóa hắn? Và liệu chiến dịch “Phá Cộng sản ngay trong lòng Cộng sản” của CIA có thành công? “Trùm Phản Chúa” không chỉ là một tiểu thuyết trinh thám phản gián xuất sắc mà còn là một tác phẩm đậm chất nhân văn, khám phá những góc khuất trong tâm hồn con người giữa thời cuộc đầy biến động.
Tác phẩm cũng khéo léo khắc họa bức tranh xã hội Việt Nam thời kỳ hậu chiến, đặc biệt là những mâu thuẫn giữa chính quyền cách mạng và đồng bào theo Công giáo. Sự giằng co giữa cách mạng và tôn giáo, giữa lý tưởng và đức tin tạo nên một bức tranh đa chiều về xã hội lúc bấy giờ. “Trùm Phản Chúa” là một trong ba tiểu thuyết thuộc Tập 1 Tuyển tập của nhà văn Trần Diễn, một cây bút lão luyện trong thể loại trinh thám, phản gián. Tuy đã xuất bản từ năm 2003, tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị nghệ thuật và sức hấp dẫn riêng, hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm đọc thú vị và đáng nhớ.