Năm 2004, Lý Đông bất ngờ tỉnh dậy giữa lớp học, bàng hoàng nhận ra mình đã trùng sinh. Ký ức hỗn loạn ùa về, anh không còn là chính mình của nhiều năm sau, mà là một cậu học sinh trung học đang đối mặt với kỳ thi đại học chỉ còn hai tháng nữa. Cảm giác xa lạ xen lẫn bối rối khi bị nhầm với Vương Kiệt, người bạn cùng bàn, càng khiến anh hoang mang. Lỗ hổng thời gian gợn sóng phức tạp, đẩy Lý Đông vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Giữa không khí lớp học xôn xao, lời khuyên của thầy Trần dường như chỉ lướt qua tai, tâm trí Lý Đông hoàn toàn bị cụm từ “hai tháng nữa thi đại học” chiếm trọn.
Áp lực đè nặng lên vai, không chỉ là kỳ thi đại học, mà còn là gánh nặng của cả một kiếp người. Ký ức kiếp trước ùa về như một thước phim quay chậm. Sau những năm tháng vất vả học hành, anh đã không thể mang lại cuộc sống sung túc cho cha mẹ. Hình ảnh người mẹ tần tảo sớm hôm với quán bán thực phẩm, những bữa cơm đạm bạc mang theo đến trường, tất cả đều hiện về rõ mồn một. Rồi khoản tiền dành dụm cho việc mua nhà, cho đám cưới, cuối cùng cũng cạn kiệt vì bệnh tật của người thân. Nỗi đau mất cha mẹ, cảnh tượng bán nhà chữa bệnh, sự bất lực khi không thể báo hiếu, tất cả như những vết dao cứa sâu vào tim. Lý Đông thầm thề sẽ không để bi kịch lặp lại.
Trở về quá khứ, Lý Đông mang trong mình một quyết tâm sắt đá. Kỳ thi đại học không chỉ là cánh cửa mở ra tương lai, mà còn là cơ hội để anh sửa chữa những sai lầm, bù đắp những tiếc nuối. Dù kiến thức đã phai mờ theo năm tháng, dù thời gian chuẩn bị chỉ vỏn vẹn hai tháng, Lý Đông không cho phép bản thân gục ngã. Anh phải chiến đấu, không chỉ vì bản thân, mà còn vì cha mẹ, vì một tương lai tươi sáng hơn. Giữa dòng đời xô bồ, nỗi cô đơn trong tâm hồn Lý Đông càng trở nên rõ nét. Những năm tháng trôi qua trong im lặng, không ai thấu hiểu được những gì anh đã trải qua. Và nỗi đau ấy lại càng nhức nhối mỗi dịp lễ tết, khi Lý Đông đứng trước mộ cha mẹ, lệ tràn khóe mi.
“Trùng Sinh Chi Tài Nguyên Cổn Cổn” của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê là câu chuyện cảm động về hành trình tìm lại chính mình và thay đổi số phận của Lý Đông. Đó là một cuộc đấu tranh nội tâm đầy giằng xé, là khát khao mãnh liệt được sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Hãy cùng đồng hành với Lý Đông trên con đường chinh phục ước mơ, chứng kiến những nỗ lực phi thường của anh để viết lại tương lai, và cảm nhận sức mạnh của tình thân, tình yêu trong hành trình đầy chông gai phía trước.