Nguyễn Huy Thiệp, cây bút truyện ngắn tài hoa của văn học Việt Nam đương đại, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả bằng phong cách viết độc đáo và những câu chuyện đầy tính nhân văn. Cuốn sách “Truyện Ngắn Chọn Lọc Nguyễn Huy Thiệp” tập hợp những tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông, từ “Những ngọn gió Hua Tát” đến “Thương nhớ đồng quê”, vẽ nên một bức tranh đa sắc về cuộc sống và con người Việt Nam.
Sinh ngày 29 tháng 4 năm 1950 tại Thái Nguyên, tuổi thơ của Nguyễn Huy Thiệp gắn liền với những miền quê yên bình của đồng bằng Bắc Bộ. Từ Thái Nguyên, gia đình ông lưu lạc qua Phú Thọ, Vĩnh Phúc trước khi trở về quê hương Hà Nội vào năm 1960, định cư tại xóm Cò, thôn Khương Hạ, xã Khương Đình, huyện Thanh Trì (nay là phường Khương Đình, quận Thanh Xuân). Hành trình trải nghiệm cuộc sống từ những vùng quê khác nhau đã hun đúc nên tâm hồn nhạy cảm và vốn sống phong phú, là nền tảng cho những sáng tác sau này của ông.
Tốt nghiệp khoa Sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1970, Nguyễn Huy Thiệp bị điều về dạy học ở Tây Bắc cho đến năm 1980 do lý lịch gia đình. Sau đó, ông làm việc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, rồi chuyển sang Công ty Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Cục Bản đồ cho đến khi rời cơ quan nhà nước vào năm 1992. Dù công việc chính không liên quan đến văn chương, nhưng niềm đam mê viết lách vẫn luôn cháy bỏng trong ông.
Bén duyên với văn học từ rất sớm, Nguyễn Huy Thiệp đã bắt đầu viết truyện ngắn từ năm 21 tuổi. Tuy nhiên, tên tuổi của ông chỉ thực sự tỏa sáng trên văn đàn vào năm 1986 với những truyện ngắn đăng trên báo Văn Nghệ. Chỉ một năm sau, tác phẩm “Tướng về hưu” đã khẳng định vị trí vững chắc của Nguyễn Huy Thiệp trong nền văn học Việt Nam. Ông được biết đến với lối viết sắc sảo, táo bạo, khai thác những góc khuất của xã hội và số phận con người. Những câu chuyện của ông, dù mang màu sắc u buồn hay hài hước, đều thấm đẫm tình người và khát vọng sống.
“Truyện Ngắn Chọn Lọc Nguyễn Huy Thiệp” là một hành trình đầy cảm xúc qua những trang viết tinh tế, mang đậm dấu ấn phong cách của Nguyễn Huy Thiệp. Từ “Những ngọn gió Hua Tát”, “Chảy đi sông ơi”, “Tướng về hưu”, “Muối của rừng”, “Không có vua”, “Giọt máu”, “Chút thoáng xuân hương”, “Những bài học nông thôn”, “Những người thợ xẻ”, “Trương Chi”, đến “Thương nhớ đồng quê”, mỗi tác phẩm đều là một lát cắt cuộc sống, một mảnh ghép tâm hồn, góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh về con người và xã hội Việt Nam. Nguyễn Huy Thiệp đã rời xa cõi tạm vào ngày 20 tháng 3 năm 2021 tại nhà riêng ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhưng những tác phẩm của ông vẫn sống mãi trong lòng độc giả. Mời bạn đọc bước vào thế giới truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, để cùng suy ngẫm và cảm nhận những rung động sâu lắng từ những câu chuyện đời thường.