“Từ Điêu Tàn Trỗi Dậy” của Leigh Bardugo, tác giả nổi tiếng với loạt phim “Six of Crows” và bộ ba “Shadow and Bone” (đã bán được hơn hai triệu bản), là cái kết đầy kịch tính và bất ngờ cho bộ truyện Grisha. Tiếp nối “Bóng tối và xương trắng” và “Phá muôn trùng vây”, phần cuối này chứng kiến Thánh nữ mặt trời Alina bước vào cuộc chiến cuối cùng chống lại Hắc Y trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Sức khỏe suy yếu, bộ khuếch đại thứ ba vẫn chưa tìm thấy, và đoàn quân hộ vệ tan tác, Alina dường như phải trả giá đắt để giành lấy chiến thắng mong manh. Liệu cô có sẵn sàng chấp nhận cái giá đó?
Bên cạnh cuộc đấu tranh sinh tồn của Alina, câu chuyện còn lồng ghép truyền thuyết về quái vật Izumrud, sinh vật huyền thoại được cho là đã tạo ra những đường hầm bí ẩn dưới lòng Ravka. Sự tồn tại dai dẳng trong dân gian của Izumrud gợi lên một niềm tin rằng nó vẫn ẩn náu đâu đó, chờ đợi thời cơ thức tỉnh bởi tiếng gọi của những người hùng. Đồng thời, vùng đất Ravka đang chìm trong bóng tối của lời nguyền bí ẩn và bệnh dịch hoành hành. Một vị vua mới lên ngôi cai trị bằng quân đoàn bóng tối và đòi hỏi sự trở lại của Tiết Dương Sư. Giữa thế giới hỗn loạn này, một nhân vật bí ẩn xuất hiện, được người dân gọi là Hoàng Tử Gió. Danh tính thực sự của anh ta vẫn còn là một ẩn số, nhưng sức mạnh đặc biệt mà anh ta sở hữu thì không thể phủ nhận.
Cuộc chiến giữa Thiên Thần (từng là Thánh Nữ Alina, một kẻ trộm thông minh) và Ác Quỷ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Alina, với khả năng che giấu sức mạnh và mánh khóe tinh vi, đã giăng ra một mạng lưới lừa dối phức tạp, ngay cả lão linh mục của cô cũng không thể lường trước được. Bằng sắc vàng lung linh, cô tạo nên một bức tranh giả tạo để che mắt những người đạo đức, nhưng thực chất đó chỉ là sự phản chiếu của cuộc đấu tranh nội tâm giữa ánh sáng và bóng tối mà cô luôn phải đối mặt. Trò chơi nguy hiểm này sẽ dẫn Alina đến đâu khi sự thật đằng sau lớp vỏ bọc dần được phơi bày?
Bên trong Giáo Hội Trắng, Alina, dù đã hồi phục phần nào nhưng vẫn yếu đuối và mệt mỏi, tìm kiếm sự ấm áp trong căn bếp Kettle. Cô mong muốn trốn tránh sự soi mói của Lão Tư Tế, người luôn theo dõi từng bước đi của cô. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa họ hé lộ sự căng thẳng âm ỉ, khi Alina khéo léo từ chối sự giám sát ngột ngạt và bày tỏ mong muốn được tự do. Lời đề nghị đến Kettle của Alina bị Lão Tư Tế phản đối, ông lo lắng về ảnh hưởng của “cô bé kia” lên Thánh nữ. Tuy nhiên, Alina kiên quyết với quyết định của mình, che giấu khao khát tìm kiếm bộ khuếch đại cuối cùng và mảnh đất còn thiếu. Sự giằng co giữa Alina và Lão Tư Tế, giữa mong muốn cá nhân và trách nhiệm, hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn thú vị trong “Từ Điêu Tàn Trỗi Dậy”. Độc giả sẽ được đắm chìm trong một thế giới phép thuật đầy bí ẩn và gay cấn, trải nghiệm những tình tiết hấp dẫn ngay từ trang đầu tiên.